Con nhà giàu, con nhà nghèo

Đội bóng miền Tây của HLV Phạm Công Lộc xem như được “chết đi sống lại” vào thời điểm chuẩn bị cho mùa bóng 2015 khi đội đứng trước bờ vực giải tán. May mà có “hội nghị Diên Hồng” vào đêm 24-11 do bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp hiệu triệu và đội ngũ doanh nghiệp tỉnh nhà đứng ra lo liệu. Thế nên nhiều người vẫn gọi đội Đồng Tháp là con nhà nghèo vượt khó.

Đồng Tháp nổi tiếng với khâu đào tạo trẻ. Khi mà đội lớn suýt xóa sổ thì đội trẻ U-15 Đồng Tháp vô địch toàn quốc còn đội U-21 Đồng Tháp thì đứng hạng ba cả nước… Mùa này Đồng Tháp là một trong số đội trẻ nhất nước cùng HA Gia Lai.

Trong khi đó thì HA Gia Lai lại đang được xem là các “quý tử” của bóng đá phố núi, được ăn học đàng hoàng tử tế, đầu tư tốt nên vẫn được ví là con nhà giàu.

Sẽ là cuộc chạm trán rất thú vị giữa hai đội bóng trẻ nhất nước nhưng ở hai thái cực về sự giàu - nghèo. Ngoài ra hai đội đang khó khăn ở bảng tổng sắp khi Đồng Tháp hạng 10 còn HA Gia Lai hạng 11.

Vì thế mà ai sảy chân cũng khó thở và ăn tết mất ngon.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm