Người dân khiếp xe ben, xe tải chạy ào ào lúc nửa đêm

Mới đây, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại đường Trường Chinh lúc 2 giờ sáng. Chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã nhìn thấy hàng chục xe chạy vun vút trên đường. Chúng tôi quan sát thấy thùng xe chất đầy đất đá, tràn lên cao. Các tài xế chỉ cố định chỗ đất đá ấy bằng những tấm bạt lỏng lẻo. Đa số xe ben, xe tải này di chuyển từ QL1A qua ngã tư An Sương, đi qua cầu Tham Lương để vào trung tâm TP và ngược lại.

Mặc dù trên đường có nhiều xe nhưng các tài xế thi nhau rồ ga. Có xe tải chạy với tốc độ hơn 80 km/giờ. Đất đá bị xóc, văng tung tóe xuống đường, gây nguy hiểm cho người điều khiển xe máy. Nhiều tài xế còn vừa chạy vừa lấn tuyến rồi thêm vượt đèn đỏ. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, liên hoàn. Người chạy xe máy nhiều phen hoảng hốt… Người dân khu vực cho biết từng có trường hợp người đi xe máy bị thương vì đá trên xe tải văng xuống.

Anh Nguyễn Văn Tài, chủ một khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), cho biết: “Cứ mỗi đêm dòng xe ben nối đuôi nhau chạy ầm ầm khiến ai cũng sợ. Khách sạn của tôi được xây dựng cách âm rất tốt nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng còi xe và động cơ. Tôi chỉ mong tình trạng này nhanh chóng được chấn chỉnh để người dân còn an tâm mà ra đường”.

Được biết khi thấy lực lượng CSGT, các xe ben, xe tải chạy bạt mạng trên tuyến đường này đều thông báo cho nhau chạy chậm hoặc rẽ vào các đường nhánh như Phạm Văn Bạch, Chế Lan Viên…

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các cơ quan chức năng quận Tân Bình cho biết họ cũng nghe người dân phản ánh. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì các xe tải chạy rất từ tốn. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lại tình trạng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm