Xúc động: Thùng sữa nơi cửa chùa

Trong những ngày vừa qua, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đến với người dân vùng bão Vạn Ninh, Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Chúng tôi theo chân cùng nhóm các chị, các bạn sinh viên ĐH Nha Trang đến trao quà và tiền mà Tổ chức Phuc’s Fond tại Na Uy do ông Nguyễn Quang Phục làm đại diện.

Những phần quà mang đến với bà con gồm chậu nhựa rửa (giặt), gạo ngon, dầu ăn, chăn, mì tôm (khoảng 400.000 đồng/suất).

Tôi hỏi bà con: Những thứ này bà con thấy sao? Họ đều nói rất cần.

Hơn thế nữa, những gia đình có thân nhân bị chết, nhóm hỗ trợ 2 triệu đồng, người bị thương và nhà sập hỗ trợ 1 triệu đồng…

Vẫn biết sự hỗ trợ ấy “như muối bỏ bể”. Tuy nhiên, nhóm đã nhờ đại diện đoàn thể của địa phương đưa đến tận nhà trao quà, tiền cho những gia đình có người thân bị chết, nhà sập… Đây chính là “cách cho” cần được phát huy. Bởi không có vật chất nào so sánh được với những đau thương mất mát quá lớn về người. Vì thế, việc đến tận nhà, tay nắm tay, cùng nói lời chia sẻ… và rồi, những giọt nước mắt đã rơi từ hai phía. Điều đó đã nói lên tất cả tấm lòng thơm thảo của người hảo tâm đến với những người đang rất thương tâm.

Trong khuôn khổ hành trình thiện nguyện ấy, nhóm còn đến thăm và tặng 30 thùng sữa, một tạ gạo và 5 triệu đồng cho chùa Phật Bửu (ở xã Ninh Thọ). Sư cô trụ trì chùa luôn tất bật tiếp các đoàn đến thăm và chia sẻ… nhưng với đoàn chúng tôi, thấy sư cô tỏ rõ sự vui mừng. “Sữa à, tốt quá, mở ngay mấy hộp cho bé bốn tháng tuổi uống đi, nó khát từ sáng rồi… may quá” - sư cô nói.

Nhìn cảnh hàng chục bé mồ côi mà sư cô đang cưu mang nuôi nấng nơi đây cứ ôm chặt lấy những thùng sữa, miệng cười mà tỏ rõ trong thèm thuồng mới thấy “à, quà này tặng đúng địa chỉ” - tôi tự nhủ. Ngoài ra, ngôi chùa bị sập mái tôn che tượng Phật bà, nhà ở của các bé bị tốc ngói. Thế là đoàn góp gửi sư cô 5 triệu đồng để sớm khắc phục…

Có tận mắt thấy nơi tâm bão số 12 càn quét qua, vẫn còn đó nhà đổ, cây xanh, cột điện gãy gục… điện chưa có, nhiều trường chưa thể đón các em vào học… Đó là nỗi đau sau cơn bão quá lớn đi qua… Có đến và thấy, chúng tôi ước ao mong sao có thêm nhiều nhà hảo tâm hãy đến với người trong tâm bão, hãy góp dù chỉ là một chút ít hoặc là tí công… để bà con nơi vùng bão đi qua sớm vơi đi nỗi đau và các em học sinh sớm trở lại mái trường, cùng với cuộc sống bình thường…

Và đến với người dân vùng bão, với tôi, cứ tự nhủ rằng “Của cho không bằng cách cho”…

Trao 2 triệu đồng tại gai đình ông Võ Văn Xù, xã Vạn Khánh – Vạn Ninh bị chết sáng ngày 4-11.

Trao 2 triệu đồng tại gia đình ông Võ Văn Xù, xã Vạn Khánh, Vạn Ninh bị chết sáng 4-11. 

Trao 2 triệu đồng cho gia đình bị sập nhà hoàn tòan ( chỉ còn cái cánh cửa) tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa.

Trao 1 triệu đồng cho gia đình bị sập nhà hoàn toàn (chỉ còn cái cánh cửa) tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa.

Căn nhà chỉ còn duy nhất cánh cửa

Căn nhà chỉ còn duy nhất cánh cửa.

Các bé mồ côi ở chùa Phật Bửu vui sướng khi được tặng sữa.

Các bé mồ côi ở chùa Phật Bửu vui sướng khi được tặng sữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm