Tạm gác đám cưới, "chú rể" cảnh sát biển lên đường ra Hoàng Sa

Thiệp hồng đã sẵn sàng, chỉ còn hơn nửa tháng nữa Trương Trường Quang (Chủ nhiệm Quân y Cảnh sát biển Vùng 2) nên nghĩa vợ chồng cùng Võ Thị Diệu Thảo. Nhưng những ngày này, Quang gác hạnh phúc riêng để lên đường ra Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền.

Chị Thảo (23 tuổi, đang công tác tại Trường Trung cấp VHNT-Du lịch Quảng Nam) kể rằng, hai người quen và yêu nhau đã gần 5 năm. Ngày 12/5, Quang nhận lên đường ra Hoàng Sa. Trước khi đi, anh chỉ kịp điện về cho vợ sắp cưới nói sẽ ra Hoàng Sa nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép.

“Thiệp hồng đã in, dù anh Quang không về kịp thì gia đình hai bên vẫn tổ chức đám cưới. Chừng nào anh Quang về, bọn em sẽ đãi tiệc sau. Em tự hào vì được làm vợ của chiến sĩ Hoàng Sa”, Thảo tâm sự.

Tạm gác đám cưới, "chú rể" cảnh sát biển lên đường ra Hoàng Sa ảnh 1
Ảnh cưới của Quang - Thảo đã chụp, nhưng Quang gác đám cưới để lên đường ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Thành

Những ngày qua, Thảo luôn nhận được sự động viên quan tâm của anh chị em đồng nghiệp. Ai cũng khích lệ, động viên Thảo cố gắng hoàn thành công việc và đừng lo lắng quá. “Từ hôm anh Quang đi đến nay chưa điện về. Không biết anh cùng các chiến sĩ có khỏe mạnh hay không. Riêng em vững tin và chờ anh về với em, với gia đình. Em tin rồi ngày ấy sẽ đến nhanh”, Thảo nói.

Ông Trương Cao Nhã, bố của Quang, cho biết: “Gia đình tôi đã xem Thảo như con dâu rồi, gia đình hai bên động viên cháu luôn vững tin, vui vẻ. Cả hai gia đình chỉ mong Quang và anh em trên tàu luôn khỏe mạnh, vững vàng nơi đầu sóng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà nhân dân, Đảng, Tổ quốc đã giao phó”.

Ảnh cưới của Quang - Thảo đã chụp, nhưng Quang gác đám cưới để lên đường ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Thành

Để vững lòng người nơi biển xa

“Lấy chồng cảnh sát biển là phải chấp nhận tự lập và xa chồng thường xuyên”, chị Lê Thị Hằng - vợ cảnh sát biển Nguyễn Anh Khoa, mở đầu câu chuyện với chúng tôi. Anh Khoa, hiện là khẩu đội trưởng tàu CSB 4033 đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam. Chị Hằng hiện là cán bộ Trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Gặp được chị thật khó, bởi chị bận việc trường và đang theo học Đại học Y Huế. Những ngày qua, cùng trong tâm trạng của người dân cả nước, chị Hằng càng ngóng tin từ Hoàng Sa hơn khi chồng chị đang cùng đồng đội trực tiếp đối mặt với tàu Trung Quốc ngoài đó.

Chị Hằng kể, khoảng hơn 2 năm trước, đợt tàu Trung Quốc cắt cáp trong vùng biển của ta, tàu CSB 4033 thường xuyên ở vùng biển này, bảo vệ ngư dân và những tàu kiểm ngư khác. Lần đó, anh Khoa lên đường làm nhiệm vụ cả mấy tháng trời.

“Lo lắng thường trực, chỉ thở phào mỗi khi nghe giọng anh trên điện thoại rằng anh vẫn khỏe. Và vui nhất những lần anh đột ngột về thăm vợ con không báo trước. Mừng đến chảy nước mắt” chị Hằng tâm sự.

Cuối tháng 4 vừa qua, anh Khoa ghé thăm nhà và cùng anh em tổ chức sinh nhật cho con tàu CSB 4033. Qua mấy ngày ngắn ngủi, thì ngày 1/5 khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào hạ đặt trái phép trong vùng biển VN, anh em tàu 4033 nhận lên đường làm nhiệm vụ. Đến ngày 3/5, tàu CSB 4033 bị tàu Trung Quốc đâm vào làm hư hỏng nặng phải chạy về cảng Tiên Sa sửa chữa.

Lúc đó, anh Khoa bị sốt, cũng không kịp về thăm gia đình. Tàu sửa chữa xong, tất cả lại lên đường ngay. Lời hứa với anh qua những lần gặp gỡ, điện đàm ngắn ngủi, rằng, anh cứ yên tâm công tác, mọi việc nhà, con cái chị sẽ chu toàn.

“Yêu các anh hơn những lúc xa bờ, những người vợ cảnh sát biển ngày đêm thay các anh làm “người đàn ông” của gia đình, để các anh vững lòng làm nhiệm vụ”.Chị Lê Thị Hằng cười nói

Gần một năm trước, để chồng là anh Nguyễn Đức Thuận, hiện công tác trên tàu CSB 2013 yên tâm công tác, chị Lê Thị Thanh Huyền cùng con gái 8 tháng tuổi từ quê ngoại ở Hà Tĩnh chuyển về Tam Quang (Núi Thành, Quảng Nam), nơi đơn vị anh Thuận đóng quân. Về Núi Thành, số lần chị Huyền được gặp mặt chồng cũng không hơn được bao nhiêu so với trước bởi công việc anh bận bịu, công tác thường xuyên.

Huyền kể, cách đây gần 2 tuần, anh ấy nói phải họp cơ quan, chiều không về ăn cơm cùng vợ được. Đến 9h đêm, anh nhận lệnh xách ba lô lên đường. Chị ngớ người không biết nhiệm vụ gì.

Thuận ôm vợ và chỉ kịp nói: Anh phải lên đường đột xuất và sẽ sớm về với hai mẹ con em. Chị giấu lệ, động viên chồng: Cố lên anh nhé. Chóng về với mẹ con em! Những ngày sau đó, xem tivi, báo đài, thấy biển Đông nổi sóng, Trung Quốc hung hãn đâm tàu cảnh sát biển, chị mới hay chồng mình và đồng đội đang ở Hoàng Sa.

Gác đám cưới, lên đường ra Hoàng Sa

Thiệp hồng đã sẵn sàng, chỉ còn hơn nửa tháng nữa Trương Trường Quang (Chủ nhiệm Quân y Cảnh sát biển Vùng 2) nên nghĩa vợ chồng cùng Võ Thị Diệu Thảo (23 tuổi, đang công tác tại Trường Trung cấp VHNT-Du lịch Quảng Nam). Nhưng những ngày này, Quang gác hạnh phúc riêng để lên đường ra Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền.

Thảo kể rằng, hai người quen và yêu nhau đã gần 5 năm. Ngày 12/5, Quang nhận lên đường ra Hoàng Sa. Trước khi đi, anh chỉ kịp điện về cho vợ sắp cưới nói sẽ ra Hoàng Sa nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép.

“Thiệp hồng đã in, dù anh Quang không về kịp thì gia đình hai bên vẫn tổ chức đám cưới. Chừng nào anh Quang về, bọn em sẽ đãi tiệc sau. Em tự hào vì được làm vợ của chiến sĩ Hoàng Sa”, Thảo tâm sự.

Những ngày qua, Thảo luôn nhận được sự động viên quan tâm của anh chị em đồng nghiệp. Ai cũng khích lệ, động viên Thảo cố gắng hoàn thành công việc và đừng lo lắng quá. “Từ hôm anh Quang đi đến nay chưa điện về. Không biết anh cùng các chiến sĩ có khỏe mạnh hay không. Riêng em vững tin và chờ anh về với em, với gia đình. Em tin rồi ngày ấy sẽ đến nhanh”, Thảo nói.

Ông Trương Cao Nhã, bố của Quang, cho biết: “Gia đình tôi đã xem Thảo như con dâu rồi, gia đình hai bên động viên cháu luôn vững tin, vui vẻ. Cả hai gia đình chỉ mong Quang và anh em trên tàu luôn khỏe mạnh, vững vàng nơi đầu sóng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà nhân dân, Đảng, Tổ quốc đã giao phó”.
 

Theo Nguyễn Thành /Tienphong

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm