Phơi mình làm việc dưới cái nắng rát da ở Sài Gòn

Từ hơn 9 giờ sáng, nắng gắt bắt đầu bủa vây khiến người dân cảm thấy khó chịu khi ra đường.

Khoảng 11 giờ đến 15 giờ là thời điểm kinh hoàng nhất vì nắng gắt. Nhiều người trang bị đến 2 lớp quần áo, khẩu trang, bao tay khi ra đường.

Người phụ nữ bịt kín người khi đi bộ dưới trời nắng gắt.

Nhóm công nhân nữ bịt kín người làm việc tại một công trình đang xây dựng giữa trời nắng.

Dọc các tuyến đường, các xe đẩy bán nước mọc lên như nấm phục vụ nhu cầu người dân vào những ngày nắng nóng.

Và nhiều người còn chọn cách ngủ trưa dưới gầm cầu để tránh nóng.

Chị Ngọc Nhi (Thủ Đức) cho biết cứ vào giờ trưa là phải dùng ống xịt nước trước và trên mái nhà để giảm bớt hơi nóng.

Bất chấp cái nắng rát da, người bán vé số vẫn miệt mài với công việc hằng ngày.

Nhiều gia đình chọn cách đưa con đến vui chơi và tránh nóng tại công viên.

Những trò chơi tại công viên nước Đầm Sen hút khách những ngày trời nắng nóng.

Công nhân công ty điện lực TP.HCM kiểm tra hệ thống điện trên đường D5 (quận Bình Thạnh) giữa trưa nắng.

Công nhân công ty cây xanh TP.HCM tưới nước bổ sung cho hoa dọc tuyến đường Xa Lộ Hà Nội.

Hì hục lắp dải phân cách trên tuyến đường Xa Lộ Hà Nội dưới cái nắng oi bức.

Chú Hai nhà ở quận Bình Thạnh vừa mới "tậu" thêm một cây quạt gió chở về nhà để chống nóng.

Nhân viên Công ty Điện máy Sài Gòn bận rộn cả ngày để lắp đặt máy lạnh cho người dân.

Nước trà miễn phí trên vỉa hè đường Lý Thái Tổ (quận 10) vào ngày nắng nóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm