Những ông lão đạp xe thồ vất vả mưu sinh ngày cuối năm

Chợ Đông Ba (TP Huế) ngày 28 tết đông đúc hơn ngày thường, len lỏi trong những người mua kẻ bán, có những người đàn ông tuổi xế chiều vẫn lam lũ mưu sinh cùng với chiếc xe đạp cũ kỹ.

Những người đàn ông tuổi xế chiều, mỗi người một số phận, vẫn đang lam lũ mưu sinh trước tết Nguyên đán. Họ len lỏi trong dòng người với hy vọng kiếm được những cuốc xe trang trải cho cuộc sống. Ảnh: NGUYỄN DO

Những năm gần đây, người dân có nhiều lựa chọn trong việc chở hàng hóa thì xe đạp thồ tại chợ Đông Ba ngày càng vắng khách, cuộc sống vốn khó khăn nay càng khắc nghiệt. Ảnh: NGUYỄN DO

Chiếc xe đạp được ông Trương Văn Quyền (70 tuổi, ở phường Thuận Lộc) sử dụng trong suốt 25 năm làm nghề đạp xe thồ. Chiếc xe ngày một gỉ sét như chính sức khỏe của ông. Ảnh: NGUYỄN DO

 Ánh mắt thất thần, khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông ở tuổi xế chiều. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Trương Văn Quyền cho biết tại khu chợ 120 năm tuổi này có khoảng 20 người làm nghề đạp xe thồ. Hoàn cảnh ai cũng khó khăn, bệnh tật... Ảnh: NGUYỄN DO

Vì sức khỏe yếu, chở được ích hàng hóa nên xe đạp thồ chủ yếu được người dân thuê đưa một số loại hàng nhỏ nhẹ, đồng nghĩa với việc mỗi cuốc xe chỉ kiếm được vài ngàn đồng hoặc vài chục ngàn đồng tùy theo quãng đường. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Phan Đình Phường (80 tuổi, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) bị vấn đề về thần kinh được BV Tâm thần Huế giám định nhưng vẫn phải tiếp tục công việc mưu sinh hằng ngày. Ảnh: NGUYỄN DO

Những chuyến hàng được các xe đạp thồ chở đi. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Quyền cũng như mọi người đạp xe thồ luôn mơ về một cái tết đầm ấm nhưng rất khó khi công việc đạp xe thồ không trang trải đủ cho cuộc sống hằng ngày. Ảnh: NGUYỄN DO

Bất kể thời tiết mưa hay nắng hàng chục người đạp xe thồ vẫn lặng lẽ cặm cụi trên chiếc xe đạp thồ cũ kỹ để mưu sinh. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm