Nhảy cầu trúng đám lục bình, một thanh niên thoát chết

Theo lời ông Ba Chúc kể lại, lúc đó khoảng 3g30 sáng. Khi phát hiện người thanh niên vừa nhảy cầu Bình Lợi đang kêu cứu giữa đám lục bình, ông đã cho ghe tiến sát vào để cứu người. Sau một lúc cố gắng, ông đã đưa được người này lên ghe và chở về bến đậu là xóm làng chài quen thuộc.

 Người thanh niên gặp lại mẹ trên chiếc ghe nhỏ của vợ chồng ông Ba Chúc

Trên chiếc ghe nhỏ, sau khi qua cơn hoảng loạn, người thanh niên này cho biết mình tên là D.V.P (24 tuổi, ngụ P.5, Q.Bình Thạnh) vì buồn mẹ nên D định nhảy cầu quyên sinh. Sau một hồi được vợ chồng ông Ba khuyên nhủ, D đã đồng ý cung cấp số điện thoại của mẹ mình để ông gọi về báo tin. Ngay sau đó, người mẹ đã vội vã, hớt hải đến ghe để tìm con. Gặp nhau, hai mẹ con vừa mừng vừa tủi.

Ông Ba Chúc cho biết thêm đêm đó người thanh niên này rất may mắn vì nhảy cầu nhưng rơi xuống đúng đám lục bình nên mới giữ được mạng sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm