Người Sài Gòn co ro trong tiết trời lạnh như Đà Lạt

Ba ngày nay, nhiệt độ tại TP.HCM xuống rất thấp, có lúc xuống đến 19 độ C khiến nhiều người dân sinh sống tại đây bị sốc nhiệt do thời tiết thay đổi đột ngột. Đây cũng là mức nhiệt độ thấp nhất từ đầu năm 2017 đến nay.

Sáng nay (21-12), người Sài Gòn lại tiếp tục co ro trong cái lạnh hiếm hoi giữa tiết trời Sài Gòn.

Dù đã hơn 10 giờ sáng nhưng tiết trời với khối không khí lạnh vẫn chưa tan, nhiều người dân đi ra đường vẫn phải trùm kín áo ấm, khăn choàng cổ, áo cổ lọ, bao tay len... Nhiều em nhỏ ra đường cũng được cha mẹ quấn chặt khăn.

Chị Huỳnh Thanh Hiền (quận Thủ Đức) cho biết đây là lần đầu tiên ở Sài Gòn mà khi ra đường chị phải mang hai lớp áo ấm, quấn thêm khăn choàng cổ. “Trời lạnh ghê luôn. Nay mà mang đến hai lớp áo rồi khăn quấn tùm lum vì sợ lạnh cổ lại đau họng, ho. Còn mấy đứa nhỏ nhà tôi thì phải mua thêm áo len cho mặc mới đủ ấm được” - chị nói.

Còn chị Lê Thị Nhi (quận 9) thì nói: "Sài Gòn mấy hôm nay như ở Đà Lạt".

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày tới, nhiệt độ ở TP.HCM trong hôm nay dao động từ 21 đến 28 độ C, trời hửng nắng, nhiều lúc có mưa rào.

Dưới đây là một số hình ảnh người Sài Gòn trong tiết trời lạnh sáng nay:

Nữ thì chọn mặc thêm áo cổ lọ, nam thì mang thêm áo để giữ ấm trong tiết trời lạnh ở Sài Gòn sáng nay.

Nữ thì chọn mặc thêm áo cổ lọ, nam thì mang thêm áo để giữ ấm trong tiết trời lạnh ở Sài Gòn sáng nay. Ảnh: LA HIÊN

Áo ấm, khăn choàng cổ, bao tay len

Áo ấm, khăn choàng cổ, bao tay len... là vật dụng quen thuộc để giữ ấm. Ảnh: LA HIÊN

Chị bán thanh long chỉ mặc một chiếc áo khoác, ngồi thu mình giữa hàng đống thanh long để giữ ấm.

Chị bán thanh long chỉ mặc một chiếc áo khoác, ngồi thu mình giữa hàng đống thanh long để giữ ấm. Ảnh: LA HIÊN

Quần dài, vớ chân, khăn len, áo choàng kín đầu.

Quần dài, vớ chân, khăn len, áo choàng kín đầu... Ảnh: LA HIÊN

Chú Bảy, chạy xe ôm trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức ngồi thu mình trong hàng cây.

Chú Bảy, chạy xe ôm trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, ngồi thu mình trong hàng cây. Chú nói: "Nay mà tao choàng cả khăn quàng cổ là mày biết nó lạnh cỡ nào. Chớ bao nhiêu năm ở đây tao quá quen thời tiết Sài Gòn, lạnh thì tao chỉ mang thêm áo khoác, nay phải mua thêm khăn để giữ ấm cổ". Ảnh: LA HIÊN

10 giờ sáng, nhiều người vẫn trùm kín vì vẫn còn lạnh

10 giờ sáng, nhiều người trùm kín vì vẫn còn lạnh. Ảnh: LA HIÊN

Một em bé được mẹ trùm kín từ đầu tới chân để tránh gió lạnh.

Một em bé được mẹ trùm kín từ đầu tới chân để tránh gió lạnh. Ảnh: LA HIÊN

Một chiếc áo không đủ giữ ấm, bạn nữ co ro, tay không ngừng chà vào quần jeans để giữ ấm tay.

Một chiếc áo không đủ giữ ấm, bạn nữ co ro, tay không ngừng chà vào quần jeans để giữ ấm tay. Ảnh: LA HIÊN

Em bé được mẹ đội thêm mũ len, áo ấm khi đi ra đường.

Em bé được mẹ đội thêm mũ len, áo ấm khi đi ra đường. Ảnh: LA HIÊN

10 giờ 30 sáng, vẫn khăn ấm, bao tay len, áo khoác trong người. Ảnh: LA HIÊN

Học sinh cũng tăng cường áo ấm để tránh cái lạnh hiếm hoi giữa Sài Gòn. Ảnh: LA HIÊN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.