​ Người Mông biên giới nô nức xuống chợ mừng tết Độc lập

(PLO)- Những ngày này ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) là lúc người dân các dân tộc thiểu số vùng biên giới ăn tết Độc lập. 

Theo người dân nơi đây, tết Độc lập là ngày hội lớn, họ nô nức rủ nhau về chợ ở thị trấn ở xã Nhi Sơn để tỏ lòng cám ơn Đảng, Nhà nước đã đem lại độc lập, tự do.

Từ đêm hôm trước, nhiều gia đình đã tổ chức tết để ngày 2-9 xuống chợ vui chơi. 

Người dân đến chợ ở xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) để chia sẻ, chung vui ngày tết Độc lập.

Người dân trong trang phục dân tộc thiểu số rực rỡ sắc màu cùng gia đình xuống chợ.

Những em bé Mông theo mẹ hoặc bà từ những bản làng xa xôi về chợ Nhi Sơn hòa chung niềm vui của người dân nơi đây.

Một phụ nữ Mông trong trang phục dân tộc.

Thiếu nữ Mông rạng ngời ở chợ Nhi Sơn.

Ở đây họ hỏi thăm nhau, chia sẻ về cuộc sống của mình, động viên nhau cùng cố gắng.

Ở chợ Nhi Sơn còn có trận đấu bóng chuyền thu hút rất nhiều người xem, cổ vũ.

Những hình ảnh người phụ nữ Mông địu con xuống chợ.

Người dân nơi đây quanh năm trồng trọt trên nương rẫy. Tết Độc lập là dịp họ được xuống chợ chơi, mua sắm những món đồ mình ưa thích.

Xuống chợ cũng không quên mua đai để địu con cho những ngày thường lên nương rầy, làm việc nhà của phụ nữ Mông.

Khi xuống chợ, nhiều cô gái cũng hy vọng tìm được một nửa của mình. Dù hiện nay không còn tục bắt vợ nhưng trong dịp này nhiều chàng trai vẫn thường kéo tay cô gái mình thích về nhà.

Tết Độc lập mỗi năm cũng là dịp những phụ nữ Mông được chồng đưa xuống chợ gặp lại những người bạn cũ.

Những trang phục dân tộc Mông cũng được bày bán tại đây có bộ đến cả triệu đồng.

Chợ Nhi Sơn còn được gọi là "chợ tình", mỗi tháng tổ chức một lần vào ngày 15.

Anh Pó Ly (bìa phải) cho biết sở dĩ chợ Nhi Sơn có cái tên "chợ tình" vì người ta đến đây được chia sẻ tình cảm, động viên nhau và được tìm thấy nhau ở sự chân thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm