Người dân TP.HCM bình tĩnh trong ngày đầu giãn cách

Tối 30-5, UBND TP.HCM đã chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo Chỉ thị 16.

Ngày đầu tiên giãn cách xã hội, nhiều tuyến đường vốn đông đúc mỗi ngày trở nên vắng vẻ. Nhiều cửa hàng, quán cà phê chỉ bán mang đi. 

Công viên Hoàng Văn Thụ vắng người trong ngày đầu giãn cách. Ảnh: KHÁNH CHI

Vào giờ cao điểm, người dân vẫn đông đúc trên đường Hoàng Văn Thụ nhưng không còn tình trạng tắc đường. Ảnh: KHÁNH CHI

Vòng xoay Điện Biên Phủ vắng vẻ hơn mọi khi. Ảnh: KHÁNH CHI

Siêu thị, chợ vẫn mở bán bình thường. Bến xe miền Đông vắng khách vì nhiều hãng xe từ vùng dịch ngừng hoạt động.

Cầu Bình Lợi thưa thớt người. Ảnh: KHÁNH CHI

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: KHÁNH CHI

Bến xe miền Đông vắng khách vì nhiều chuyến xe ngừng hoạt động. Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Trịnh Hoài Nhân (57 tuổi, quận 1) làm nghề lái xe ôm đã nhiều năm nay. Khi TP.HCM giãn cách xã hội lần 2, ông và người thân đã bình tĩnh hơn và đồng tình với quyết định của thành phố.

"Đường phố vắng vẻ hơn rất nhiều so với ngày thường. Tôi cũng mong người dân ý thức hơn, hạn chế đi ra ngoài, chỉ đi khi cần thiết. Mong nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, tôi phải chạy xe ôm vì gia đình khó khăn chứ không hề muốn ra đường trong hoàn cảnh này" - ông chia sẻ. 

Nhiều quán cà phê chỉ bán mang về từ sau quyết định tạm dừng bán tại chỗ của UBND TP.HCM. Ảnh: KHÁNH CHI

Những hàng quán vỉa hè cũng chỉ bán mang về. Ảnh: KHÁNH CHI

Còn anh Đỗ Thanh Nhàn (38 tuổi, quận 3) cho biết tin tưởng vào công tác chống dịch của thành phố. Anh nói: "Ai đến sửa xe tại quán của tôi đều phải mang khẩu trang. Lúc tôi và nhân viên nói chuyện, sửa xe cho khách cũng giữ khoảng cách và bịt khẩu trang. Mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường theo cách phòng chống dịch, không còn lạ lẫm với việc giãn cách nữa".

Quán sửa xe của anh Đỗ Thanh Nhàn trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: KHÁNH CHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm