Người cha muốn thấy con gái không dây nhợ bệnh viện và một cái kết ấm lòng

Nathen Steffel ở bang Ohio, Mỹ, mang nỗi buồn vô hạn về sự qua đời của đứa con gái sáu tuần tuổi đã lên mạng Reddit với một ‘lời nhờ’ là giúp ông gỡ bỏ những dây nhợ bệnh viện ra khỏi cơ thể cô bé cùng một bức hình.

Người cha muốn thấy con gái không dây nhợ bệnh viện và một cái kết ấm lòng ảnh 1
Người cha cho biết, gia đình không thể nào có được một bức ảnh con gái mình trong tình trạng không dây nhợ. 

Ông viết: Con gái tôi vừa qua đời sau một thời gian dài chiến đấu ở bệnh viện nhi. Gần như suốt thời gian có mặt trên cõi đời này, con tôi phải mang trên người rất nhiều dây nhợ và kim tiêm. Làm ơn giúp tôi gỡ hết chúng ra khỏi con bé, ở tấm hình này.

Rất nhanh sau đó, người cha đau khổ này đã nhận được nhiều hồi đáp. Sophia, tên của cô bé, đã có được những bức ảnh ‘sạch sẽ’, không còn bóng dáng gì của dây nhợ bệnh viện! Thậm chí, có người còn giúp ông vẽ lại cô bé bằng bút chì,

Người cha muốn thấy con gái không dây nhợ bệnh viện và một cái kết ấm lòng ảnh 2
 

Người cha muốn thấy con gái không dây nhợ bệnh viện và một cái kết ấm lòng ảnh 3
Bức ảnh cô bé giúp người cha cảm thấy ấm lòng hơn 

Người cha muốn thấy con gái không dây nhợ bệnh viện và một cái kết ấm lòng ảnh 4
Có cả bức phác họa bút chì. 

Nathen Steffel nói ông đã nhận lại rất nhiều tình yêu và sự giúp đỡ từ những người hoàn toàn xa lạ.

Một câu chuyện buồn nhưng ấm áp, xoa dịu phần nào nỗi đau quá lớn cho cha mẹ cô bé và giúp mọi người hiểu rằng có những người hoàn toàn xa lạ nhưng lại có thể khiến trái tim ta vơi nhẹ những khổ đau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm