Ngộ độc nấm rừng, gia đình ba người tử vong

Vụ ngộ độc thương tâm bắt đầu từ bữa ăn trưa 12-5 tại nhà ông Vừ Bá Kỷ (43 tuổi, trú tại Bản Huồi Giảng 3, xã Tây Sơn). Sáng hôm đó, do thiếu thức ăn, em Vừa Bá Trung (17 tuổi) lên đỉnh Phù Loong hái nấm rừng mang về, rửa sạch để ăn. Bữa cơm hôm đó có ông Kỷ, em Trung, anh Vừ Tùng Bì (40 tuổi, bố của em Trung) và Vừ Bá Sở (25 tuổi).

Đến sáng ngày 13, những người này có triệu chứng choáng váng, mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, vô niệu, kiệt sức... Người thân và dân bản lập tức đưa họ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu, điều trị. Do bị ngộ độc quá nặng, ông Kỷ, anh Bì, anh Sở và em Trung được đưa xuống Bệnh viện Hữu nghị đa Khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu.

Đến ngày 16-5, em Trung tử vong. Một ngày sau, anh Bì và anh Sở cũng không qua khỏi. Chiều 19-5, gia đình gạt nước mắt xin Bệnh viện cho ông Kỷ về nhà nhìn anh em lần cuối vì biết ông sẽ không qua khỏi.

UBND huyện Kỳ Sơn cùng các cơ quan ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho người thân các nạn nhân.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm