Nghĩa cử đẹp của ‘người hùng’ cứu đoàn tàu vụ sập cầu Ghềnh

Sau khi bài báo " Người hùng" cứu đoàn tàu hỏa trong vụ cầu Ghềnh đi học chữ" đăng trên báo Pháp Luật TPHCM Online (2-4-2016), nói về trường hợp anh Huỳnh Ngọc Hoàng (ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã kịp thời báo tin để ngăn chặn đoàn tàu hỏa chở hàng không lao xuống sông khi cầu Ghềnh sập trưa 20-3, thì bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đã ủng hộ anh Hoàng số tiền 5 triệu đồng để hỗ trợ cho anh có thêm kinh phí đi học.

Ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc anh Hoàng lại có thêm một nghĩa cử đẹp là san sẻ chút ít lại cho cô giáo Nguyễn Thị Dư, người đang trực tiếp dạy chữ cho anh để cô Dư có thêm kinh kinh phí trang trải cho lớp học tình thương của cô mở tại tổ 22, khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Nghĩa cử đẹp của ‘người hùng’ cứu đoàn tàu vụ sập cầu Ghềnh ảnh 1
Anh Hoàng san sẻ lại chút ít tiền hỗ trợ của bạn đọc cho lớp học tình thương của cô giáo Dư

Anh Hoàng bày tỏ: "Dù 47 tuổi mà tôi vẫn chưa biết chữ. Nhận nhiều bằng khen, giấy khen của cơ quan ban ngành tặng mà tôi không đọc được nội dung gì. Cũng may nhờ có cô Dư tình nguyện và nhiệt tình dạy tôi học vần và tập đọc những chữ cái. Sau hơn một tháng theo học tại lớp cô tôi đã có thể biết... nhắn tin điện thoại được rồi"...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm