Ngày trở về của phạm nhân trại giam Đắk Trung

Anh bảo ngày anh vào tóc anh còn xanh, ngày về tóc đã gần bạc trắng. 

Người đàn ông lặng lẽ bước ra, gương mặt trầm tư phảng phất nỗi buồn. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán và khóe mắt. Bảy năm đằng đẵng đã kết thúc. Giờ đây anh sẽ trở về bên gia đình, trở về là một công dân tự do.

Tôi không hỏi anh là ai, đến từ đâu, tại sao vào đây hay những câu hỏi đại loại thế. Tôi chào anh, anh cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt người đàn ông trải qua nhiều sóng gió, nay đã bước qua nửa dốc cuộc đời.

Anh là một trong 32 phạm nhân đang thụ án tại trại giam Đắk Trung có quá trình cải tạo tốt, chính thức nhận quyết định giảm hết thời hạn tù còn lại, trở về làm những công dân tự do vào sáng nay (31-8). 

Cậu bé ốc tiêu vào trại ngày nào đã cao lớn hơn, đã biết cúi đầu chào khi gặp người lớn.

Người đàn ông lầm lỡ trong phút men say nóng giận nhất thời lỡ tay giết người ngày nào đã cai được rượu.

Người ở đây đã một năm, người ở hai năm, người đã tám, chín năm trời.

Cũng có những người như anh, ngày vào tóc còn xanh nhưng ngày tóc điểm bạc vẫn chưa về được. Anh bảo anh vẫn còn may mắn lắm!

Đại tá Đặng Duy Văn, giám thị trại giam Đắk Trung, cho biết: Trong số 32 phạm nhân có ba nữ và 29 nam. Mỗi phạm nhân thuộc diện tha trước thời hạn nhân ngày Quốc khánh 2-9 khi rời trại sẽ được cấp một bộ quần áo sơ mi, dép (nếu chưa có) cùng tiền tàu xe, tiền ăn dọc đường, tiền tái hòa nhập cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Phân trại số 1 của trại giam Đắk Trung thuộc Bộ Công an.

Mỗi phạm nhân trở về tái hòa nhập cộng đồng sẽ được cấp phát bộ quần áo, đôi dép, tiền tàu xe, tiền ăn và tiền tái hòa nhập cộng đồng.

Hồ sơ đối chiếu.

Cán bộ trại giam có mặt từ sáng sớm.

Cậu bé ốc tiêu ngày nào đã lớn hơn chút xíu. Trước ngày về, cậu bé háo hức ra chào cán bộ.

Điểm chỉ.

Sổ mua hàng hóa của phạm nhân.

Bắt đầu từ 8 giờ sáng, cán bộ trại giam đã có mặt để chuẩn bị hồ sơ và trao quyết định.

Và những người còn ở lại...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm