Long An: Bánh mì từ thiện lan tỏa

Tủ bánh mì “Thạch Sanh”

Mới 9 giờ sáng mà hơn 200 ổ bánh mì của nhóm Phạm Hoài Phong (30 tuổi, nhân viên Công ty Công trình đô thị Tân An, Long An - thành viên Câu lạc bộ Thiện Tâm) đã vơi quá nửa, chai nước tương thứ hai và lon sữa bò thứ năm cũng vừa hết những giọt cuối cùng.

Phong đang gãi gãi đầu thì một phụ nữ đi xe máy, mặt bịt khẩu trang kín mít bất ngờ từ đâu chạy tới, vội vội vàng vàng đưa hai bịch bánh mì khoảng 100 ổ cho nhóm thanh niên thiện nguyện rồi vội vã chạy đi.

Ngày nào, người phụ nữ... bí ẩn này cũng đến giao bánh mì miễn phí, xong vội vã chạy đi ngay 

‘‘Tụi em khai trương tủ bánh mì từ thiện được bốn ngày rồi, ngày nào cũng có mấy chị đem bánh mì đến ủng hộ rồi đi liền. Tụi em hỏi chị ở đâu, tên gì mấy chị chỉ cười trừ chứ không chịu nói’’.

Vậy là tủ bánh mì lại đầy ắp. Kiệt và Hải, hai bạn trẻ trong nhóm cũng vừa mua thêm sữa và nước tương về.

 Kiệt, Hải tươi cười xếp bánh mì vào tủ để phát cho bà con

10 giờ trưa, nắng gắt, lưng đẫm mồ hôi nhưng Phong vẫn nhe răng cười, rồi quay qua dắt chiếc xe đạp cà tàng của ông già bán vé số lên lề đường.

Ông già bán vé số thò tay lấy ổ bánh mì bỏ vô túi, xong ông tiếp tục quay lại lấy thêm một ổ nữa. Rồi ông lấy dao rạch một đường lên ổ bánh mì thứ hai, khom qua lấy hộp sữa chế vô rồi đưa cho bà già đồng nghiệp, bà già cũng cười thay cho lời cảm ơn sự ‘‘ga lăng’’ của đồng nghiệp.

Ông già ‘‘ga lăng’’ 

Sợ khách bánh mì khát, Phong dặn anh em trong nhóm mua sẵn bình nước lọc để kế bên. Đợi khách ăn bánh mì, uống nước xong Phong lại dặn ‘‘Có nhà vệ sinh kế bên, miễn phí luôn, cô chú, anh chị đừng ngại, hôm sau quay lại nha’’.

‘‘Mấy ngày đầu, tụi em phát bánh lúc 6 rưỡi, trưa 10 giờ nghỉ, sau đó thấy mấy cô chú buổi trưa đến mặt buồn so khi nhìn không thấy tủ bánh đâu nên hôm nay đợi đến 11 giờ hơn mới nghỉ. Bà con nhận bánh mì trật tự lắm, mỗi ngày em phát khoảng 200 ổ, hôm nay tăng lên 300. Lúc đầu em tự bỏ tiền túi mua xe, bánh, sau đó nhiều người biết nên cũng tìm đến hỗ trợ thêm.

Tụi em làm suốt đến tết, qua tết tụi em dự định làm thêm 2 tủ nữa. Dự tính 28 tết nhóm cũng sẽ phát thêm 200 phần quà cho bà con nghèo ăn tết”, Phong chia sẻ.

Phong trao tận tay phiếu phát quà tết cho một cụ già 

Cuối buổi trưa, ông già tóc dài lang thang vẫn ngồi ở chân cầu Trương Định như mọi ngày, chỉ khác chỗ là trên tay ông có thêm ổ bánh mì, khác ở chỗ góc đường Trương Định-Mai Thị Tốt nhộp nhịn hơn, nhiều tiếng cười hơn với anh thợ hồ, cô vé số, ông ba gác, em bé ăn xin,...

Nắng trưa gay gắt chiếu lên tủ bánh mì làm nó lấp lánh hơn, dù tự bản thân nó vốn dĩ đâu cần ánh nắng để lấp lánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm