Hào Anh bị tai nạn xe gãy chân

Trưa 17/9, một nhóm người lạ mang theo máy quay phim, chân máy… ngồi chờ trước cửa nhà Hào Anh để chờ Hào Anh và gia đình. Nhóm người này tự xưng là phóng viên từ Hà Nội vào để quay hình Hào Anh nhưng em lại không có nhà.

Gọi vào số bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh), bà Thoa cho hay đang trên đường từ huyện Cái Nước về Cà Mau gấp vì Hào Anh vừa nhập viện. Bà Thoa cho biết, Hào Anh bị gãy 2 lóng xương bàn chân bên phải và bị trẹo ngón chân trái. Bác sĩ phải kẹp inox, bó bột chân Hào Anh và tiếp tục theo dõi.

Thông tin thêm với chúng tôi, bà Thoa cho hay cuối giờ sáng nay (17/9), Hào Anh đi làm biển số xe. Trên đường về nhà, Hào Anh lên cơn đau bụng đột ngột khiến tay chao đảo. Xe lao vào lề đường khiến Hào Anh bị thương. Người đi đường vội đưa Hào Anh đi cấp cứu.

Hay tin con bị thương, bà Thoa bỏ dở việc dưới quê tức tốc chạy về Cà Mau chăm con.

 - 1

Nhóm phóng viên ngồi đợi tại nhà Hào Anh

Như đã thông tin, ngay khi nhận được tiền hoàn lại (50 triệu đồng) từ gia đình người bạn gái, Hào Anh để lại nhà 5 triệu đồng để mẹ trả nợ giùm. Số tiền còn lại, Hào Anh mua chiếc xe tay ga làm phương tiện đi lại.

Ngay khi có xe, Hào Anh chạy lên TP. HCM chữa bệnh mắt nhưng bị CSGT thổi phạt 800.000 đồng vì xe chưa dăng ký. Sau khi nộp phạt, do còn ít tiền nên Hào Anh không đi khám bệnh nữa mà chạy xe về lại Cà Mau, tiếp tục tái khám tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Bác sĩ điều trị nói mắt Hào Anh chỉ ít hôm nữa sẽ khỏi hẳn.

Chiều cùng ngày, bà Thoa cho biết có gặp 3 người tự xưng là phóng viên đến từ Hà Nội. Nhưng khi biết Hào Anh phải nằm viện, kế hoạch quay phim không thực hiện được, những người này đã bỏ đi, hứa đến thứ 7 sẽ quay lại.

“Hổng biết mấy ảnh quay gì nhưng Hào Anh nói muốn lên Sài Gòn học nấu ăn, trở thành đầu bếp, mấy ảnh hứa sẽ giúp đỡ”, bà Thoa tiết lộ.

Theo Nắng Mới/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm