'Cây điều ước' chan chứa tình thương của cha mẹ với sĩ tử

Đây là mô hình trong Chương trình Tiếp sức mùa thi của các sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM. Ảnh: THỦY TRÚC

 Về ý tưởng ngọt ngào này, Nguyễn Văn Hưng (Đội trưởng đội hình), chia sẻ: ”Có những yêu thương khó nói thành lời nên bọn mình muốn được đồng hành và chấp cánh những mong ước, lời chúc của phụ huynh, người nhà đến các thí một cách gần gũi và ý nghĩa nhất". Ảnh: THÙY TRÚC

Dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai ý tưởng “cây điều ước” nhưng các bạn vẫn kiên trì để mang lại niềm vui ấm áp cho thí sinh và phụ huynh. Ảnh: THỦY TRÚC

Phụ huynh viết lời chúc gửi đến con và tất cả các thí sinh đang dự thi. Ảnh: THỦY TRÚC

“Cô treo lời chúc lên cao, để con cô đậu cao” - một vị phụ huynh vui vẻ chia sẻ. Ảnh: THỦY TRÚC 

Những nét chữ chan chứa yêu thương của các đấng sinh thành dành cho con mình. Ảnh: THÙY TRÚC 

Một lời chúc giải tỏa căng thẳng và áp lực cho các thí sinh sau ngày thi đầu tiên. Ảnh: THỦY TRÚC 

” Chúc các con lớp 12X1 thi tốt. Kết quả cao. Mẹ Anh Khoa”

Nụ cười nở trên môi thí sinh khi đọc được những lời chúc đầy thân thương từ các bậc phụ huynh sau một ngày thi đầy căng thẳng. Ảnh: THỦY TRÚC 

Sau một ngày thi căng thẳng, trở về với vòng tay cùa gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất. Ảnh: THỦY TRÚC 

“Cây điều ước” sẽ được các bạn tình nguyện viên giữ đến ngày thi cuối cùng để có thể giúp bày tỏ, kết nối thêm được tình cảm từ cha mẹ, người nhà đến các thí sinh. Ảnh: THỦY TRÚC 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm