Giám khảo cũng thua

- Lúng túng là phải vì ăn xin ở nước mình giờ phức tạp và kinh hoàng lắm, đâu cũng có chứ không chỉ ở thành phố lớn như ban giám khảo hỏi cô đó.

- Ông nói sao đó chớ, dân ăn xin tập trung hết về phố thị, ai có chút xíu tài năng thì cầm theo cây đàn, kẻ thì bế đứa con chờ lòng thương hại. Chuyên nghiệp hơn là những người đóng giả người bệnh tự dưng giật đùng đùng giữa đường, hay là chân tay lở loét máu me… Vùng nông thôn nghèo làm gì có cảnh đó.

- Có nghen! Nông thôn không có cảnh ăn xin như ông kể nhưng có kiểu khác. Ví dụ, nông thôn muốn vay vốn cũng “xin” thấy mồ luôn… Muốn cho con em đi học mẫu giáo cũng phải xin mướt mồ hôi đó ông!

- Ôi cái chuyện xin kiểu này thì tui gặp hằng ngày. Kiểu này mới lạ nè, báo chí mới đưa tin có vụ mấy ông công an “xin”… doanh nghiệp

- Ăn xin mà phổ biến và đa dạng, “đủ thành phần” vầy thì hỏi ban giám khảo, ban giáo khảo còn chết chứ nói gì thí sinh.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm