Đường sá thông thoáng nhờ... các cầu thủ U-23 Việt Nam

Tuyến đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) tầm 16 giờ 40 mỗi ngày luôn kẹt xe. Thế nhưng hôm nay rất thông thoáng, xe chạy bon bon.

Đường Lý Thường Kiệt thông thoáng. Ảnh: TRẦN NGỌC (chụp lúc 16 giờ 40 ngày 27-1)

“Tôi nhà ở quận Phú Nhuận, làm việc ở quận 10 nên phải đi tuyến đường này. Sáng cũng như chiều, tuyến đường này luôn đông xe cộ nên thường xuyên bị kẹt. Nhiều lúc tôi tới cơ quan trễ hoặc về nhà muộn. Chiều nay nhờ có trận bóng đá chung kết giữa U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan nên nhiều người ở nhà xem. Do vậy đường không bị kẹt” – ông Hưng nói.

Tương tự, giao lộ Trường Chinh-Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) thường kẹt xe tầm 17 giờ mỗi ngày. Thế nhưng chiều nay xe cộ ít hẳn, vắng tiếng còi xe inh ỏi.

Giao lộ Trường Chinh-Tân Sơn Nhì cũng khá ít xe cộ. Ảnh: TRẦN NGỌC (chụp lúc 17 giờ ngày 27-1)

“Do công ăn việc làm nên tôi thường đi qua giao lộ này. Điểm này nổi tiếng kẹt xe từ lâu, tốn nhiều thời gian mới thoát được. Thế nhưng chiều nay rất ít xe cộ nên tôi chạy thoải mái. Được vậy là nhờ các cầu thủ U-23 Việt Nam” - bà Mai bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm