Đứa con hoàn hảo...

Điều quan trọng nhất:đừng làm thay và hãy để trẻ tận hưởng cuộc sống.

Trong một ngày lẩn mẩn khi con trai đang nô đùa với các em nhỏ trên lớp, tôi ngồi liệt kê những mong muốn của hầu hết các bà mẹ với con của mình theo từng độ tuổi.

- Con ngủ ngon

- Con ăn ngoan, ăn được tất cả những đồ ăn mà mẹ đã nấu cho con

- Con ăn không vương vãi
- Con biết dọn đồ chơi sau khi chơi xong
- Con biết ngồi yên khi mẹ bận công việc
- Khi mẹ đọc sách, con biết lắng nghe
- Con hiểu những yêu cầu của mẹ và biết thực hiện nó
- Con biết quan sát xung quanh
- Biết chơi những trò chơi an toàn và tránh xa các trò chơi nguy hiểm
- Biết cách chào hỏi, biết cư xử khi khách đến nhà
- Biết thể hiện tình cảm với bố mẹ, ông bà
- Hiểu những nội quy trong giờ học
- Ngồi học tập trung
- Biết tự tìm hiểu những kiến thức ngoài sách vở
- Chơi với bạn bè vui vẻ hòa đồng
- Biết các kỉ luật của trường học
- Không bị cô giáo nhắc nhở, phiền trách
....
Ôi, tôi mỏi tay quá! Chẳng biết cái danh sách này sẽ còn dài đến bao giờ.

Đấy, tôi cứ nói mang lại hạnh phúc cho con mà kể đến hàng ngày vẫn không hết mong muốn của bố mẹ.

Nhưng rồi tôi (và các bà mẹ nữa) lại nhủ thầm: Mong ước của mình có xấu đâu, mình muốn những điều tốt đẹp cho con mà.

Ừ thì đúng vậy. Nhưng trẻ con lẽ nào lại không được hưởng cuộc đời riêng của chúng. Và mỗi đứa trẻ là một sự khác biệt mà.

Có lần, trong một buổi chiều, tôi ngồi lặng yên trong góc công viên để quan sát bọn trẻ chơi đùa. Chỉ có một cái cầu trượt và hố cát mà chúng chơi hàng giờ không chán. Chúng xúc cát đổ vào người nhau cười như nắc nẻ. Hết trượt theo kiểu xuôi chúng nằm lộn ngược để trượt. Rồi chúng nắm chân nhau cùng trượt. Đứa lớn nằm dưới đỡ cho đứa bé. Chẳng cần bảo ban mà chúng biết cách giữ cho nhau an toàn. Tôi tưởng tượng, nếu có một vài bà mẹ ở đây thì sao nhỉ? Có thể sẽ la ầm lên khi thấy chúng xúc cát vào người nhau. Sẽ hét lên: Đừng trượt thế nguy hiểm lắm! Sẽ là nhắc nhở, bảo ban... Và có thể sẽ chẳng có những cú trượt “kinh điển” cười vang tận bầu trời như thế.

Vậy nên, điều quan trọng nhất:đừng làm thay và hãy để trẻ tận hưởng cuộc sống.

Tôi đã cố gắng, từng bước một, thay những điều mà mình liệt kê trong danh sách trên thànhnhững điều con TỰ cảm nhận, đó là:

- Tôi thấy yêu cơ thể của mình
- Tôi yêu gia đình của mình
- Tôi đang học được nhiều điều mỗi ngày
- Tôi yêu thích căn nhà của mình
- Tôi biết lắng nghe mọi người
- Tôi đủ khả năng để thực hiện những gì mình mong muốn
- Tôi có những ý tưởng đẹp đẽ và tôi có thể tìm mẹ mình để chia sẻ những ý tưởng đó
- Tôi rất vui khi được đi du lịch cùng với cả nhà
- Tôi có thể giúp đỡ được mọi người những việc nho nhỏ
- Tôi KHỎE KHOẮN
....
Tôi tin bất cứ đứa trẻ nào khi cảm nhận được những điều đó đều sẽ trân quý cuộc sống và sẵn sàng đối diện với những thử thách.

Hãy luôn là một bà mẹ bận rộn. “Bận rộn” với việc chơi cùng con, đọc sách cùng con, đi dạo cùng con, nói chuyện cùng con. Rồi cùng nhau ngắm những đêm trăng, rồi cùng nhau chia sẻ những ý tưởng “điên rồ”, rồi cùng nhau đợi mặt trời lên hay cùng reo lên trong khoảnh khắc cầu vồng xuất hiện... Thế là đủ cho những phút giây hạnh phúc, thế là đủ làm nên một “bà mẹ hoàn hảo” và “đứa con hoàn hảo”, bạn có nghĩ giống tôi không?

Tôi biết là bạn đang nắm trong tay “bí mật” về hạnh phúc của con.

Tôi tin mà!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm