'Đang mùa dịch, giúp bà con tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng nấy'

Vừa ngoáy trầu, bà Trần Thị Sáu (56 tuổi, ở ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vừa nói: “Chèn đéc ơi, hổm rày thèm thịt heo muốn chết mà không dám mua vì giá cao quá. Nay được ấp 5 thông báo có đơn vị bán thịt heo giá rẻ nên tôi kêu sấp nhỏ mua 1 kg về kho trứng vịt ăn cho đã thèm”.

Nói nào ngay, nhà bà Sáu cũng đủ ăn chứ không thiếu thốn gì. Ngặt nỗi dịch bệnh COVID-19 từ đâu mò tới khiến con trai bà nằm dài ở nhà vì thất nghiệp.

“Tiền bạc dành dụm được chút ít mang ra xài cả tháng nay nên giờ còn lại chẳng bao nhiêu, phòng đau ốm bệnh tật. Do đó, muốn mua ký thịt, con gà cũng phải tính toán bể đầu. Trước đây, ấp cũng có đưa giá tiền thịt heo do một đơn vị cung ứng mời chào nhưng cao quá nên tui hổng đám rớ” – bà Sáu bộc bạch.

Tương tự, do nhà có 2 con nhỏ nên ông Võ Minh Hùng (36 tuổi, ở ấp 6, xã Đông Thạnh) cũng muốn có miếng thịt heo, cái đùi gà để các con tẩm bổ. Thế nhưng khi nhìn giá tiền của một đơn vị ung cứng thực phẩm đưa ra trước đây, ông bỏ đi một nước.

“Tôi chạy xe ôm, hồi chưa có dịch COVID-19 mỗi ngày kiếm vài trăm, đủ chi tiêu trong nhà. Đùng cái dịch xuất hiện, thực hiện giãn cách xã hội nên tôi ở nhà, ăn không ngồi rồi” – ông Hùng tỏ lòng.

Do nằm trong diện được hỗ trợ thất nghiệp nên ông Hùng được nhận 1.500.000 đồng. Số tiền này ông Hùng không dám đụng tới, phòng khi nhà có chuyện không may. Nhờ địa phương quan tâm, bữa cơm hàng ngày nhà ông Hùng có rau có trứng, 2 con còn thêm hộp sữa.

“Mấy tuần nay, 2 con ở nhà đòi thịt heo, thịt gà nhưng tôi ậm ự cho qua vì thấy giá cao quá. Qua nay, do UBND xã tìm được nhà cung ứng thịt heo, thịt gà giá nới hơn, lại đảm bảo chất lượng nên tôi mua mỗi thứ 1 kg” – ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hồ Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, cho biết ngay khi thực hiện giãn cách xã hội, UBND xã liên hệ một số đơn vị cung ứng thực phẩm để phục cho bà con trong địa bàn.

“Các đơn vị cung ứng cho đơn giá từng mặt hàng để bà con trong xã tham khảo. Muốn mua gì, bà con liệt kê cho tổ trưởng để chuyển lên ấp. Sau khi đơn vị cung ứng giao hàng, tổ trưởng sẽ mang tới nhà đưa bà con” – ông Bảo cho biết thêm.  

Đơn vị cung ứng thực phẩm chở thịt tới tận ấp để bà con tiện chọn mua. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trước đây, giá một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, gà, rau… được đơn vị cung ứng đưa ra khá cao. Chẳng hạn ba rọi 200.000 đồng/kg, thịt đùi 161.000 đồng/kg, cốt lết 141.000 đồng/kg, đùi gà 62.500 đồng/kg… Do vậy, sức mua của bà con còn hạn chế.

“Qua nay, UBND xã tìm được đơn vị cung ứng thực phẩm mới với giá khá rẻ, chất lượng đảm bảo. Cụ thể ba rọi 170.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, cốt lết 115.000 đồng/kg, đùi gà 51.000 đồng/kg… Gạo, rau, củ cũng rẻ hơn chút ít. Do vậy, bà con đăng ký mua khá nhiều” – ông Bảo nói.

“Đang mùa dịch COVID-19, bà con tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng nấy. Do vậy, UBND xã liên tục cố gắng chạy tìm những đơn vị cung ứng thực phẩm với giá càng rẻ càng tốt, đảm bảo chất lượng để phục vụ bà con. UBND xã còn đề nghị đơn vị cung ứng chở heo, gà tới tận ấp, tiện cho bà con chọn mua” – ông Bảo chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.