Cướp xông vào nhà đâm chết người để cướp vàng

Sự việc được phát hiện vào khoảng 12 giờ trưa, bà Lê Thị Hạnh đi bán quán cà phê trở về nhà, phát hiện chồng mình là ông Huỳnh Trung Hậu (57 tuổi) chết gục trên vũng máu trong nhà tắm.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Thuận, quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường. Công an xác định ông Hậu bị đâm thủng tim, chết tại chỗ trong nhà tắm bằng ba nhát dao. Số tài sản trên nguời ông Hậu bị cướp mất gồm một sợi dây chuyền, một vòng đeo tay, hai chiếc nhẫn và một đồng hồ mạ vàng (giá trị tổng cộng vài lượng vàng). Bên cạnh đó, tủ trong nhà cũng bị lục tung nhưng chưa xác định tài sản bị mất là bao nhiêu.

Cách đây ba năm, gia đình ông Hậu bán căn nhà cũ ở đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1 và về quận 7 mua căn nhà mới này. Chuyển về nhà mới ở quận 7, bà Lan (vợ ông Hậu) mở quán cà phê tại nhà, còn ông Hậu theo nghề trước đây là khắc con dấu.

Người con gái đầu của ông đang du học ở Úc. Ông Lê Văn Dũng là em rể ông Hậu cho biết thỉnh thoảng tại khu vực nhà ông Hậu thấy có một số thanh niên thường tụ tập gần nhà vào buổi tối có nhiều dấu hiệu bất minh. Hiện vụ việc đang được Công an quận 7 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh, điều tra làm rõ.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm