Cuộc đua cuối năm

Ngày thi tới. Các quái xế cho xe sắp hàng ngang trước vạch xuất phát, hồi hộp chờ phát súng lệnh. Ngay phút ấy chợt tiếng điện thoại của trưởng ban tổ chức vang lên.

- A lô, các anh xin tham gia cuộc đua à? Xin mời tới ngay. Cuộc đua của chúng tôi sắp bắt đầu - trưởng ban tổ chức trả lời.

Từ xa đi tới một anh mặt tròn, thân tròn. Trưởng ban tổ chức hỏi:

- Anh tên gì để điền danh sách?

- Tớ họ Bia tên Lon.

Vừa nghe, mọi người ồ lên ra vẻ nể phục. Tiếp ngay sau Bia Lon là một anh mình mỏng như tờ giấy. Mọi người thấy vậy cười ra vẻ chế nhạo.

- Tớ tên thường gọi là Vé, còn tên đầy đủ Vé Xe Khách.

Mọi người lại ồ lên lớn hơn.

- Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Chúng tôi thật thất kính - một quái xế nói.

Người cuối cùng cao to lực lưỡng, cổ đeo lủng lẳng cái ai-phôn 5, tự giới thiệu:

- Tớ thứ Ba tên Gờ (3G).

Lần này không nghe tiếng ồn ào bàn tán nữa. Chợt một bảo vệ hớt hải chạy đến trưởng ban tổ chức:

- Báo cáo anh, cuộc đua phải hủy thôi. Các quái xế bỏ trốn cả rồi!

- Mọi thứ đã sẵn sàng. Sao lại có chuyện khó hiểu như thế?

- Dạ, vừa nghe tên ba người đến sau, họ nói không thể thắng vì ba đại gia này đang giành “top ba” trong cuộc đua tăng giá tết nên tự nguyện bỏ cuộc ạ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm