Cô gái nhận đứa con nghi của tử tù bỏ rơi nói gì?

Dù trời mưa, Trâm vẫn đưa bé đến quán cà phê để gặp phóng viên, nhất quyết không cho biết địa chỉ nhà.

Chiều ngày 15-5, Bích Trâm đã đồng ý gặp phóng viênPháp Luật TP.HCMđể chia sẻ thông tin.

Trâm cho biết, sáng ngày 3-4, Trâm mở cửa quét sân thì thấy ngoài thềm nhà mình ai đó bỏ lại một em bé được ủ trong khăn bông kèm khoản tiền. Trưa cùng ngày, Trâm đã trình báo với anh công an khu vực. Đồng thời, Trâm cũng đưa thông tin lên facebook để hi vọng có người nhận ra bé mà đến nhận. Sau đó, Trâm nhận được những gói đồ của một người đàn ông xưng là cha của cháu bé gửi cho cháu vật dụng, dây buộc tóc, những con hạc giấy… kèm theo lá thư. Thư viết: “….anh xin được tử hình. Ngày 29-5 sẽ có phán quyết. Anh có gấp cho con gái anh 100 con hạc giấy và 8 con chim công rất đẹp nhưng cán bộ phát hiện họ lấy hết của anh...”.

Trâm cho biết gia đình bạn trai nghi ngờ đứa bé là con của cô với người khá trong thời gian bạn trai đi nghĩa vụ. Bạn trai đã đề nghị Trâm chứng minh đây không phải con ruột bằng cách… gửi em bé vô chùa, nhưng Trâm đã chọn cách chia tay bạn trai.

Nhiều điều khó hiểu trong câu chuyện của Trâm, nhiều khuất tất trong lá thư của người được cho là tử tù và là cha của đứa trẻ cần được làm sáng tỏ. Để biết thêm nội dung chi tiết, kính mời bạn đọc đón xem báo giấy Pháp Luật TP.HCM phát hành vào sáng mai 16-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm