Chính quyền xã gặp gia đình 17 người sống bên kênh đen

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCMđăng bài "Gia đình 17 người nghèo xơ xác bên dòng kênh đen", một số độc giả đã liên hệ với báo để đến thăm gia đình.
Chị Trần Thị Uyên Thảo, con gái của bà Dung hồ hởi cho biết: "Mới chủ nhật này mấy chị phụ nữ và xã đã đến thăm gia đình em, kêu em khai đầy đủ tên họ mọi người trong nhà để xã tìm cách gỡ rối cho. Em mừng quá".
Chị Thảo rất hy vọng những đứa trẻ sẽ có giấy tờ để đi học và sau này vào đời đi làm còn có tờ giấy lận lưng.

Chính quyền xã gặp gia đình 17 người sống bên kênh đen ảnh 1
Hy vọng một ngày không xa, những đứa trẻ trong gia đình nghèo xơ xác này sẽ có giấy tờ, sẽ được đi học đàng hàng. Ảnh: Hống Minh 

Nhưng niềm vui lớn nhất trong ngày hôm nay là đại gia đình sẽ có một bữa cơm rất ngon lành. Một độc giả của báo đã cùng cả gia đình chở đến 50 ký gạo và cá, thịt, rau, có cả sữa cho bọn trẻ. Chị Thảo nói: "Hồi tết có chị Việt kiều vô cho gạo, mắm muối và ít quà đã mừng quá trời. Nói thiệt hồi nào giờ nhà em chưa được ăn ngon vậy".
Một độc giả khác đã cẩn thận đến xem xét "coi báo có nói quá không". Sau khi đến nơi, anh đã gửi gia đình 500.000 đồng và hứa sẽ chở gạo đến cho lũ trẻ.
Thêm một tin vui nữa là hai em trai của chị đã có người đến kêu đi làm.
Chị Thảo cũng nhờ Báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm đến gia đình chị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm