Cậu học trò tí hon K'rể đã mất

Chiều 9-11, ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi xác nhận, cậu bé tí hon Đinh Văn K’rể đã qua đời.

Một bác sĩ bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết, K’rể là học sinh trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi. Cách đây năm ngày, K’rể bị ngất xỉu tại trường nên được thầy cô chuyển đến BVĐK tỉnh.

K’rể nhập viện cấp cứu trong tìm trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ cấp cứu, đặt ống nội khí quản, sau đó chuyển sang Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi tiếp tục hồi sức.

Khi tim đập trở lại, K’rể được cho thở máy, tiên lượng rất nặng. “Tình trạng cháu hôn mê, mất hết phản xạ. Nhịp tim có nhưng cháu vẫn thở máy thụ động hoàn toàn, bệnh tình rất nặng”, bác sĩ này nói.

Cậu học trò tí hon Đinh Văn K'rể đã qua đời. Ảnh: CĐ

Ngoài ra, K’rể còn mắc bệnh viêm phổi nặng và nhiễm trùng huyết. Mặc dù các bác sĩ đã tích cực điều trị nhưung tiên lượng không khả quan. Đến sáng 9-11, người nhà đã xin đưa K’rể về nhà tại huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo bác sĩ này, trước khi ngất xỉu, thầy chăm sóc K’rể nhận thấy cháu có biểu hiện mệt, biếng ăn.

Cậu học trò tí hon Đinh Văn K’rể, năm nay 11 tuổi nhưng chỉ nặng chưa đầy 4 kg. K’rể mắc hội chứng Seckel (người lùn, đầu chim) hiếm gặp.

Khoa học nghiên cứu, những trường hợp mắc hội chứng Seckel có thời gian sống rất ngắn so với người bình thường (thường không qua khỏi tuổi dậy thì).

Quảng Ngãi: Thầy giáo ‘liều’ đưa học sinh đi nội trú
Quảng Ngãi: Thầy giáo ‘liều’ đưa học sinh đi nội trú
(PL)- Nhiều người bảo thầy Đặng Văn Cương “liều lắm”, dám đưa lũ trẻ nghèo khó xuống ở nội trú rồi phải tự xoay xở việc ăn uống cho các em. Thầy còn đưa cậu học trò tí hon đã tám tuổi chỉ cân nặng 3,5 kg về ở với mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm