Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị 'tóm'

Dọc bờ sông Sài Gòn, đoạn gần chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) trưa 8-2 có hàng trăm người dân xếp hàng để thả cá, ba ba, lươn… tiễn đưa ông Táo về trời.

Nhưng khi cá vừa được thả xuống sông đã xuất hiện một nhóm người đi ghe chầu chực vớt lại. Thậm chí có thanh niên còn mang theo cả chích điện để vớt cá cho nhanh.

Chị Trần Thị Thu bức xúc: “Cá chép của tôi không biết đi được đến đâu, khéo chưa được bơi đã bị người ta chích điện rồi. Người người, nhà nhà đi phóng sanh, thế mà lại có nhiều người đi vớt cá như vậy”.

Không ít người đã thuê xuồng để mang hàng chục ký cá ra sông thả, tránh tình trạng cá mới thả đã bị vớt lên như trên. 

Nhiều người đã tới chùa Diệu Pháp (Bình Thạnh) làm lễ phóng sanh.

Nhiều người đã tới chùa Diệu Pháp (Bình Thạnh) làm lễ phóng sinh.

Sau khi làm lễ sẽ mang cá ra sông Sài Gòn thả

Sau khi làm lễ sẽ mang cá ra sông Sài Gòn thả.

Có người mang hàng trăm kí cá được thả ra sông.

Có người mang hàng trăm ký cá được thả ra sông. 

Nhiều người đã dùng xô thay cho bao ni lông đem cá ra sông thả để bảo vệ môi trường.

Nhiều người đã dùng xô thay cho bao nylon đem cá ra sông thả để bảo vệ môi trường.

Một số người chầu chực sẵn trên sông, chờ cá thả xuống là vớt.

Một số người chầu chực sẵn trên sông, chờ cá thả xuống là vớt.

Chưa đầy một tiếng, nhóm thanh niên đã vớt được cả chục ký cá.

Chưa đầy một tiếng, nhóm thanh niên đã vớt được cả chục ký cá. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm