'Biển người' dẫm đạp lên nhau để cướp phết Hiền Quan

(PLO)- Ngay khi mới bắt đầu bước vào phần cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) đã xảy ra tình trạng chen lấn, hỗn loạn khiến lực lượng chức năng không kiểm soát nổi.

Chiều 9-2 (tức 13 tháng Giêng), lễ hội phết Hiền Quan đã diễn ra tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Lễ tổ chức từ ngày 12 đến 13 tháng Giêng âm lịch hằng năm, chính hội diễn ra vào ngày 13. Đây là lễ hội nhằm thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của nữ tướng Thiều Hoa cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân của bà đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc Hán.

Tuy chưa làm xong phần lễ tế nhưng nhiều thanh niên quá khích đã hò hét ầm ĩ trước đàn tế.

Cảnh xô đẩy, chen lấn ngay từ khi " cụ tiên chỉ" của làng cùng đội rước phết ra bãi cướp phết.

Dòng người chen lấn, xô đẩy ra bãi cướp phết.

Năm nay ban tổ chức quy định tổng số người đánh phết là 100 người, chia làm hai đội, mỗi đội 50 người. Các thanh niên tranh phết thắt đai xanh và đỏ để phân biệt đội.

Tuy nhiên, vừa bắt đầu bước vào trận, đông đảo người xem bên ngoài đã ùa vào tranh cướp cùng lúc khiến lực lượng chức năng mất khiểm soát.

Nhiều thanh niên đứng cả lên đầu người ở dưới.

Phết được tung đến đâu, dòng người ùa tới đấy. Túm tụm lại một chỗ...

Hò hét inh ỏi để gọi thêm đồng đội...

Nhiều thanh niên kiệt sức, ngã gục luôn dưới chân hàng ngàn người vẫn đang tranh cướp.

Nhiều người vì mệt mỏi quá mà bỏ cuộc.

Một thanh niên được bạn đỡ sau khi tranh cướp không thành bị ngã xuống ruộng lúa.

Tình trạng ẩu đả, hỗn loạn, gây gổ đánh nhau vẫn xảy ra.

Khi cướp được phết, các thanh niên tìm cách thoát khỏi đám đông bằng cách nhảy xuống một ao nước gần đó.

Và nhờ bạn hỗ trợ ở bờ phía bên này.

Một thanh niên "cất kỹ" quả phết vào trong áo để phòng có người cướp mất.

Những cánh tay cố gắng sờ vào quả phết để nhận sự may mắn.

Đám thanh niên hò hét dọc cả đường đi về khi giành chiến thắng, tranh nhau cầm, sờ quả phết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm