Bé trai 11 tuổi đạp xe 65km đi tìm mẹ vì quá nhớ

Ngày 4-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Phủ Lý vừa giúp đỡ một bé trai đi lạc về với gia đình.

Lực lượng CSGT bàn giao bé trai đi lạc cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 sáng 3-5, bé Phạm Đức Tài (11 tuổi, trú tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định) đạp xe từ nhà lên Hà Nội để tìm mẹ.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đang điều tiết giao thông tại nút giao Liêm Tuyền, Đội CSGT Công an TP Phủ Lý phát hiện Tài đang đứng hỏi đường, có dấu hiệu mệt mỏi.

Nhận thấy câụ bé bị lạc, tổ công tác CSGT đã đưa về đơn vị chăm sóc, đồng thời liên lạc cho gia đình đến đón. Đến 22 giờ, đội bàn giao bé trai về cho gia đình.

Quãng đường cậu bé Tài đã đi từ nhà cho tới khi được CSGT phát hiện.

Theo trình bày, mẹ Tài đi làm ăn trên Hà Nội. Do quá nhớ mẹ, cậu bé đã bỏ nhà, đạp xe đạp đi tìm mẹ.

Nhận lại con em, gia đình Tài cho biết rất cảm động trước sự nhiệt tình của Đội CSGT Công an TP Phủ Lý đã giúp đỡ cháu, gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đơn vị.

Được biết, quãng đường từ xã Hải Anh tới nút giao Liêm Tuyền khoảng 65 km, còn lên Hà Nội là khoảng 120km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm