Băng trộm nhí chuyên nghiệp

Những vụ trộm gần như không để lại dấu vết. Ông Lê Văn L. ở đường Ngô Quyền, phường 9, TP Cà Mau kể lại: “Đêm 4-9, chúng đột nhập vào nhà lấy trộm điện thoại di động, một viên ngọc trai và tài sản khác trị giá khoảng 20 triệu đồng. Nhà có cửa sắt, khóa cẩn thận, vậy mà trộm vẫn trót lọt”.

Tương tự, rạng sáng 8-9, bọn trộm cạy cửa tiệm chụp ảnh TH trên đường Phan Đình Phùng lấy hai máy ảnh kỹ thuật số, ba điện thoại di động, xe đạp và một số nữ trang. Tiếp tục vào đêm sau, chúng vào nhà chị NMT ở phường 2 lấy lắc vàng, nhẫn, sáu điện thoại di động. Hầu hết các vụ nhập nha không để lại dấu vết nào khiến nạn nhân cứ tưởng đó là trộm già nghề, chuyên nghiệp.

Bất ngờ vào ngày 12-9, Công an TP Cà Mau truy bắt tám tên trộm nhí (ảnh) với tuổi đời từ 12 đến 17. Đó là Dương Văn Trọng, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Văn Nhí, Nguyễn Thanh Nhanh, Sơn Long, Trần Văn Việt, Nguyễn Mỹ An và Trần Văn Bé (đều ở TP Cà Mau hoặc sống lang thang). Băng trộm nhí này thường lên kế hoạch trộm theo kiểu đánh nhanh rút gọn. Tiền kiếm được chúng nướng vào các cuộc nhậu thâu đêm và chơi game online.

Liên quan đến băng trộm nhí còn có Nguyễn Văn Trường Giang (chủ tiệm kinh doanh điện thoại di động) và Trần Thị Huệ (mẹ của Nhí) bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

TRẦN VŨ - MINH DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm