Ba chị em ruột tắm sông bị chết đuối thương tâm

Chiều 21-7, khi bố mẹ đang làm vắng nhà, ba chị em Trần Thị Thu Hoài (8 tuổi), Đặng Trần Tuấn Anh (5 tuổi) và Đặng Thị Thùy Giang (3 tuổi).  ra sông Ngàn Sâu (đoạn chảy qua xã Sơn Long) tắm mát. Cho đến chiều tối 21-7, khi chị Trần Thị Huệ (32 tuổi, ở xóm 2, xã Sơn Long, mẹ của ba chị em bị chết đuối) đi làm về nhà không thấy ba con đâu liền ra đoạn sông trước nhà tìm con thì thấy đồ của con để trên bờ.

Lúc này chị Huệ và người dân ở xóm 2 nghi sự việc chẳng lành nên tổ chức tìm kiếm trên sông Ngàn Sâu.

Đoạn sông này có nhiều hố sâu do khai thác hút cát, gây nguy hiểm.

Sau 30 phút tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể ba chị em Thu Hoài, Tuấn Anh, Thùy Giang cùng chết đuối trên sông.

Được biết, sau khi chị Huệ sinh cháu Thu Hoài thì chồng mất, sau đó, chị Huệ kết duyên với anh Đặng Văn Sửu (28 tuổi) sinh được cháu Tuấn Anh và Thùy Giang.

Khi biết tất cả ba con đều đã mất, chị Huệ khóc ngất đang được các BS, y tá chăm sóc.

Ngày 21-7, ông Lê Đình Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sơn Long (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, lãnh đạo UBND xã, UBND huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Huệ. Ông Nghĩa cho biết thêm, gia đình vợ chồng anh Sửu chị Huệ thuộc diện khó khăn. Hiện UBND xã Sơn Long đang kêu gọi với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều”, giúp đỡ gia đình anh Sửu chị Huệ vượt qua khó khăn.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm