Áo phao chào mừng… đại lễ!

Tiệm khai trương được mấy ngày nay nhưng ít khách ghé. Gia đình và bè bạn cứ bảo em dở hơi. “Bán đồ bơi mà không bán quần áo, chẳng bán chân vịt hay kiếng bơi… mà toàn bán phao và áo phao” - tụi bạn cằn nhằn. Mẹ em thì ta thán: Đã vậy còn mở cửa hàng tận Hà thành, cứ làm như nơi ấy là xứ sở vùng sông nước nên người ta phải xài áo phao hằng ngày…

Em mặc ai nói gì nói, chờ xem!

Đùng một cái, sáng qua, em được khen là có tầm nhìn kinh doanh. Còn phải nói, khen hơi bị muộn đấy!

Là thế này, trời đang nắng chói chang nhưng chừng hai, ba tháng nữa là Hà thành mưa như trút. Chính các bác chính quyền còn phải lệnh là: dịp đại lễ trúng mùa mưa, do biến đổi thất thường của thời tiết nên các lực lượng chức năng phải chuẩn bị xe cứu hộ, cả xuồng máy nữa… để chống ngập.

Trộm nghĩ, chả biết có phải do biến đổi thời tiết thất thường hay đó chỉ là cái cớ để biện minh cho tình trạng ngập nặng vì các bác quản lý kém trong thời gian hơi bị dài. Tuy nhiên, ai mà chả có bản năng sống. Cơn mưa bất chợt đầu tiên giữa trời nắng thôi mà phố cũng đã thành sông, huống chi mưa dồn dập.

Khi muốn sống mà ngập cao ngất, thuyền máy không đến được thì người ta cần gì nhất, chả phải cần phao và áo phao là gì?

Áo phao đây, áo phao chào mừng… đại lễ, mại dzô!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm