Anh phụ hồ mếu máo vì mất 32 triệu đồng trên đường về Tết

Anh Nguyễn Thông Tuấn (quê Đồng Nai) đi làm phụ hồ ở Đà Nẵng. Tối 31-1, anh đi xe ôm từ xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) ra bến xe trung tâm ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) để đón xe về quê.

Khi lên xe, anh mới phát hiện mình đã mất ví, trong đó có 32 triệu đồng. Đây là số tiền dành dụm của anh trong tám tháng làm phụ hồ, dự định đem về quê sửa sang nhà cửa và đóng học phí cho con.

Anh Tuấn nằm buồn bã trên xe khách sau khi bị mất tiền.

Được biết, anh Tuấn có vợ và hai con, vợ anh Tuấn làm công nhân ở Đồng Nai. Con trai lớn vừa mới xuất ngũ trong đợt này và chuẩn bị xin đi làm công nhân. Con gái anh Tuấn đang học lớp 8.

Đến hiện tại, ví tiền của anh Tuấn vẫn chưa có người trả. Tuy nhiên, sau khi hay tin trên mạng xã hội đã có nhiều người đã chủ động liên hệ anh Tuấn xin số tài khoản để cho tiền. Vì không có số tài khoản nên anh Tuấn đã cho số tài khoản nhà xe mà anh đang đi.

Đến 1 giờ 30 ngày 2-1, cộng đồng mạng đã ủng hộ cho anh Tuấn được hơn 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm