VÌ SAO “QUÝ BÀ” MÊ ĐÁNH BẠC? - BÀI 1

80% con bạc vùng biên là “quý bà”

Chúng tôi đã thâm nhập thực tế để thử phân tích, lý giải nguyên nhân vì sao “quý bà” mê đánh bạc.

Lượng người qua Campuchia đánh bạc đông đảo đến mức ở các thị trấn Tân Thạnh, Mộc Hóa đã hình thành nhiều cơ sở dịch vụ chở khách đi đánh bạc. Mỗi cơ cở có từ một đến ba, bốn xe 4-16 chỗ. Anh em T., chủ của bốn xe chuyên chở khách từ huyện Tân Thạnh (Long An) sang Campuchia đánh bạc, cho biết khách của ông đa phần là nữ, các “quý bà” chiếm tới hơn 80%.

Chưng diện như đi dự tiệc

Các bà đi đánh bạc không hề giấu giếm mà hẹn hò rủ rê công khai. Họ chưng diện quần áo đẹp, mang đồ trang sức đắt tiền như đi dự đám tiệc sang trọng. Trong casino, nếu không xét tới số tiền đặt cược, chỉ xem qua cách ăn mặc, chưng diện thì giữa bà chủ tiệm vàng với cô bán vé số ai cũng như ai. Cô TTO, một con bạc cò con nhưng ngày nào cũng có mặt ở casino, giải thích: “Trong casino, bảo vệ rất nghiêm, camera dày đặt, không lo mất trộm. Người chơi ai cũng ăn diện, mình của phải đua với họ. Lèng xèng coi sao được”. Người nghèo không có nữ trang thì mượn đỡ bạn bè, có không ít trường hợp oái oăm những đồ trang sức mượn để làm đẹp đã rơi vào tiệm cầm đồ và cháy trong sòng bạc.

80% con bạc vùng biên là “quý bà” ảnh 1

Đa số người đánh bạc ở Compongro là phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Hữu Danh

Đã vô là ghiền

L. (TP Tân An) - chủ ba chiếc xe chuyên chở khách đi đánh bạc đúc kết: “Số đông phụ nữ bắt đầu đánh bạc từ lý do đi chơi một lần cho biết nhưng sau vài lần đi đã thành ghiền. Bệnh này lây lan. Khi về, người nọ rủ người kia đi tiếp”. Một bà đến từ thị xã Bến Tre cho biết: “Ở Việt Nam, muốn chơi bài thì một con mắt nhìn bài, con mắt còn lại canh cửa nên khó chơi lắm. Qua đây không chỉ tự do vui chơi, không sợ bị bắt, lại được bố trí ăn nghỉ chu đáo như thượng đế. Hổng mê sao được!”.

Nhiều phụ nữ sang các casino là nông dân, buôn bán lẻ. Họ chưng diện, thuê xe ôtô xịn đi đánh bạc và luôn tỏ ra mình là người có tiền.

Trường hợp điển hình là bà H. ở Vĩnh Long làm nghề nuôi tôm. Sau trúng vụ tôm được 300 triệu đồng, mỗi tuần đều đặn thứ Năm và Chủ nhật bà lại thuê ôtô sang casino Pray Vor đánh bạc. Được một thời gian, số tiền bán tôm nướng sạch vào trò may rủi, bà tâm sự với mọi người lỡ “cắn ớt” quá rồi nên phải đi gỡ. Giờ mần ăn không nổi, hai vuông tôm bỏ phơi nắng!”. Theo nhiều tay cờ bạc cho biết, có những ngày bà thua cả trăm triệu đồng, bị chồng la rầy nên toan uống thuốc tự tử nhưng được gia đình cấp cứu kịp thời. Hiện tại, cường độ bà xuất hiện ở các casino vẫn không kém trước.

Một cán bộ Hội Phụ nữ thị trấn Tân Thạnh cho biết: “Trên địa bàn thị trấn, hiện có hàng chục người lấy bài bạc làm nghề. Trước đây đều có công ăn việc làm ổn định, tuy nhiên sau khi vào sòng bạc, họ không thể quay lại nghề cũ mà chỉ lao vào bài bạc một cách nghiện ngập. Nhiều người được hội phụ nữ tìm đến động viên thì cố tình lánh mặt, khi đối diện thì nhắc khéo bảo đừng nói với ai”.

Casino cho “quý bà”

Theo quan sát của phóng viên, tại các casino dọc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, các trường đá gà đa số khách là đàn ông, còn hơn 80% số khách đánh bạc là quý bà Việt Nam. Điều kỳ lạ là không chỉ người giàu có, sành điệu mà ngay những phụ nữ bán thịt heo ở chợ Tân Thạnh (Long An), vợ một chủ vuông tôm ở Vĩnh Long, chị thợ cắt lúa ở Bến Tre, nhiều phụ nữ lao động tay lấm chân bùn ở miền Tây cũng bị cuốn vào cơn lốc casino.

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập hơn một tuần lễ tại các casino đối diện cửa khẩu Bình Hiệp, Long An thuộc địa bàn huyện Compongro, tỉnh Svayriêng. Ở đây có bốn casino thường xuyên chật ních quý bà. Casino Pray Vor (tên cũ là Dalin, đã đổi chủ, đổi tên sau vụ nổ súng cuối năm 2010) có khoảng 20 bàn đánh bạc, mỗi bàn được bố trí 2-3 cô gái người Việt Nam được đào tạo chuyên nghiệp để chia bài và thu tiền. Lúc cao điểm, casino này có gần 200 người Việt chơi bài, trong đó các bà chiếm tới 80%. Ngay bên cạnh Pray Vor, casino Rubi do một Hoa kiều làm chủ rộng khoảng 1.000 m2. Cạnh bên là casino Lucky và casino 333. Trong các sòng bạc này lượng khách chơi là phụ nữ luôn áp đảo.

Các chủ casino cũng rất ý thức điều này nên chú ý chọn cách chơi bạc đơn giản kiểu hên xui phù hợp với phụ nữ như bài cào ba lá, tài-xỉu... Hiếm thấy các trò chơi phức tạp phải suy nghĩ nhiều như xì phé, xập xám. “Nhìn cách chơi đơn giản, nhiều phụ nữ có máu me cờ bạc thấy rất dễ ăn. Hổng ai để ý thực chất tỉ lệ ăn thua rất chênh lệch, người chơi mất sạch tiền lúc nào không biết” - một phụ nữ chơi bạc lão luyện từng bán nhà cho biết.

Theo ghi nhận của báo Vietnamnet thì tại Bavet (Svayriêng) đối diện với cửa khẩu Mộc bài (Tây Ninh) nổi tiếng với các casino: Winn, Le Macao, Chateau, Las Vegas Sun, Titan King, “quý bà” người Việt cũng là lượng khách hàng chủ yếu. Trong đó, casino Winn là thế giới dành riêng cho quý bà. Cũng tương tự như Compongro, các sòng bạc này trang trí lòe loẹt, rực rỡ nhưng lối đánh bạc rất đơn giản bài cào, tài-xỉu.

80% con bạc vùng biên là “quý bà” ảnh 2

Trong casino Winn, người chơi bài chỉ toàn phụ nữ. Ảnh: VNN

Bình Thuận: Phá sòng bạc “quý bà”

80% con bạc vùng biên là “quý bà” ảnh 3

Chủ sòng Trần Thị Thùy cùng tang vật tại PC45.

Rạng sáng 1-3, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt quả tang tại nhà D2/29 Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài, TP Phan Thiết tổ chức sòng bạc đánh bài xì lác ăn tiền, thu giữ khỏang 50 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Trong 14 con bạc bị bắt tại trận có đến 12 “quý bà”, trong đó có cả Việt kiều vừa từ Mỹ về, chủ tiệm cầm đồ, chủ thẩm mỹ viện. Theo lời khai của bà Trần Thị Thùy, chủ căn nhà trên, thì bà tổ chức đánh bài để lấy xâu, cử chồng là Đặng Thanh Tuấn làm cảnh giới và huy động các con bạc là các quý bà có máu mặt tại Phan Thiết tham gia sát phạt. Vụ việc đang được PC45 lập hồ sơ làm rõ để xử lý.

PN

DIỆU HI - HÀN GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm