24 giờ đồng hồ ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi chữa COVID-19

Chiều 29-3, tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, nhiều y bác sĩ tập trung làm việc, hôm đó bốn người được công bố khỏi bệnh, nhận giấy xuất viện trở về. Ảnh: NT

Các y bác sĩ thay phiên nhau trực 24/24 giờ tại khu vực hành chính, để đảm bảo mọi tình huống khám chữa bệnh hay xử lý các yêu cầu của bệnh nhân được thực hiện ngay tức khắc. Ảnh: NT

Riêng khu vực cách ly đặc biệt, nơi điều trị cho các bệnh nhân dương tính với COVID-19, phải là lực lượng làm nhiệm vụ mới được tiếp cận làm việc. Ảnh: NT

Vào buổi sáng sớm, các y bác sĩ dùng các phương tiện như xe đạp để tiện di chuyển trong khuôn viên bệnh viện dã chiến. Ảnh: NT

Đến tối, các y bác sĩ tập trung về các khu vực được sắp xếp để nghỉ ngơi. 

Trong đêm, y sĩ Trần Trọng Hiếu, y sĩ Bệnh viện huyện Củ Chi, cầm điện thoại gọi về cho gia đình. Một tháng nay anh không về nhà và bám trụ ở Bệnh viện dã chiến thực hiện chuyên môn của mình. Ảnh: NT

Anh Hiếu cho biết mình vừa cưới vợ và có con nhỏ được hơn 20 tháng tuổi. Hơn một tháng không gặp con, nhiều lúc nhớ quá, mở điện thoại xem hình rồi hôn hình con. Ảnh: NT

Bác sĩ Huỳnh Hồng Phát (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) cũng đã một tuần không về nhà. Anh cho biết mình vừa cưới vợ được nửa năm, nhớ thì chỉ gọi video. Ảnh cũng cho biết rằng mình hạn chế về nhà, cũng để bảo đảm an toàn cho gia đình. Ảnh: NT

Nhiều y bác sĩ vội vã ăn bữa cơm khi tối dần buông. Họ phần lớn đều là người trẻ, trong số đó không ít người xung phong ra tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NT

Nhiều người mải làm việc, đến khi nhớ ra phải ăn cơm lấy sức thì bữa tối đã nguội ngắt. Ảnh: NT

Một nữ cán bộ công tác tại Bệnh viện Củ Chi cho biết mình đã không về nhà một tháng nay. Hằng ngày, mỗi khi đến giờ nghỉ ngơi, chị điện về nhà hỏi thăm con còn nhỏ và chồng. Chị cho biết nhiều người đang làm việc ở Bệnh viện dã chiến cũng như vậy. Ảnh NT

Khuya 29-3, các y bác sĩ vẫn túc trực, theo sát từng bệnh nhân đang được điều trị ở Bệnh viện dã chiến. Ảnh NT.

Khuya 29-3, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sắp xếp một chỗ ngủ ở khu vực hành chính Bệnh viện dã chiến Củ Chi để nghỉ tạm. Chị cho biết chỗ ngủ không thiếu nhưng ở đây cho tiện công việc, dù thực tế là có muỗi. Ảnh: NT

Sáng 30-3, vào ca trực, một bác sĩ thông báo trên loa phát thanh rằng sẽ có hội ý nhanh. Trưa cùng ngày, ba bệnh nhân từng dương tính với COVID-19 sẽ được bệnh viện công bố đã được chữa khỏi, cấp giấy xuất viện. Trong số này có một người nước ngoài. Ảnh NT

Trong lúc đó, một xe chở các cán bộ nhân viên y tế tới thay phiên, một số sẽ trở về nhà hoặc bệnh viện nơi làm việc. Tất cả mọi người cho biết sẽ có ý thức cách ly để đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Ảnh: NT

Chiều hôm trước, bốn bệnh nhân được công bố đã được chữa khỏi, họ tặng hoa, gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y bác sĩ không quản ngại vất vả, nguy hiểm ngày đêm điều trị cho hàng chục ca bệnh. 

Trưa 30-3, thêm ba bệnh nhân, trong đó có một người nước ngoài được công bố khỏi bệnh. Họ được cấp giấy xuất viện và nhận những lời chúc, tình cảm tốt đẹp của các y bác sĩ. Đáp lại là những lời cảm ơn chân thành. Một người cho biết những ngày được điều trị ở bệnh viện dã chiến cảm thấy ở đây thật thân thương, như trong một gia đình. Ảnh: NT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm