Xe máy, xe đạp là những công cụ thiết yếu của mỗi gia đình, dù ở nông thôn hay thành thị. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 20 triệu xe máy và hàng chục triệu xe đạp, xích lô đang lưu hành.
Nếu du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam phải “chóang” vì những hình ảnh xe máy “siêu vận tải”, thì khi nhìn thấy những khối hàng hóa khổng lồ di động, càng không thể tưởng tượng được rằng “chân” của nó là những chiếc xe đạp thô sơ.
Một du khách Đức đã nhận xét về những hình ảnh này: “Thật đáng yêu và cũng thật đáng sợ!”.
Người ta dắt xe này thế nào?
Bán bánh ngọt dạo
Xe đạp thồ
Bán chổi phất trần. Thế này mà không đâm vào ai thì giỏi thật !
Vận chuyển gốm sứ Bát Tràng
Những vật được thồ nặng hàng tạ…
Hàng gốm sứ bán rong trên đường phố
Đi học bằng xích lô. ảnh chụp ở TP Quy Nhơn (Bình Định)
Không thể hiểu được là tại sao người ta lại có thể điều khiển được những chiếc xe, khi bản thân người lái xe chẳng còn chỗ nào để cử động, và thâm chí chẳng nhìn thấy gì phía trước.
Xe đạp lôi ở Sóc Trăng
Cũng có những hình ảnh rất đẹp, rất nên thơ, đã trở thành đặc trưng của đất nước Việt Nam trong con mắt du khách nước ngoài…
Tan trường
Bán bong bóng dịp đầu năm
Những xe hoa rong ruổi khắp nẻo đường- một nét đẹp của phố Hà Nội
Lễ ăn hỏi