Vợ GS Lý Chánh Trung: 'Tôi làm hết bổn phận rồi sẽ theo ông'

Dù 9 giờ mới đến giờ làm lễ nhưng bà con thân hữu, bạn bè gần xa đã có mặt tại nhà riêng của GS Lý Chánh Trung từ rất sớm để tiễn ông về nơi an nghỉ ngàn thu.

Bà Bùi Thị Nữ - vợ GS Lý Chánh Trung nghẹn ngào nói lời từ biệt chồng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Vợ ông - bà Bùi Thị Nữ khóc ngất bên linh cửu chồng. Bằng cái giọng khàn khàn không thành tiếng, bà nói lời từ biệt người chồng của mình trong nước mắt. "Ông lúc sống đã làm hết trách nhiệm của một người dân cống hiến cho đất nước, một người ông cao cả, một người chồng sâu sắc, người cha hết lòng dạy dỗ các con nên người. Nay ông đi trước, tôi ở lại làm hết bổn phận của mình rồi sẽ theo ông. Tôi và các con cháu hứa sẽ sống theo gương của ông".

Lời từ biệt ấy chạm vào đáy lòng những người ở lại, những giọt nước mắt đã rơi ngày tiễn ông về đất mẹ.

Bà Bùi Thị Nữ và các con cháu GS Lý Chánh Trung dành một lạy từ biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bạn bè thân hữu gần xa có mặt trước giờ đưa tiễn linh cửu GS Lý Chánh Trung. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đúng 9 giờ nghi thức lễ động quan bắt đầu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nỗi đau hằn lên khuôn mặt người ở lại trong giây phút tiễn đưa GS Lý Chánh Trung về nơi an nghỉ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người thân tiễn GS Lý Chánh Trung về nơi an nghỉ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người thân tiễn GS Lý Chánh Trung về nơi an nghỉ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Vợ GS Lý Chánh Trung gắng gượng đưa ông về nơi an nghỉ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Võ Thị Dung (thứ 4 từ trái sang) - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy động viên vợ GS Lý Chánh Trung vượt qua nỗi đau. Ảnh: HOÀNG GIANG

Dòng xe tiễn đưa GS Lý Chánh Trung về nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm