TP.HCM: Người dân đổ về các khu vui chơi tránh nóng dịp lễ 30-4

Ghi nhận tại Công viên văn hóa Đầm Sen, từ trưa lượng khách từ khắp nơi đổ về rất đông.

Một trong những bãi xe trong Công viên Đầm Sen chật kín trong chiều 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giá vé vào cổng Công viên văn hóa Đầm Sen từ sáng đến trước 16 giờ tăng 10.000 đồng so với ngày thường lên 100.000 đồng/người lớn. Giá vé vào cổng từ 16 giờ trở đi ngày 30-4 và 1-5 là 120.000 đồng/người. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cả gia đình mang đồ ăn, nước uống vào công viên. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người đi chơi lễ rất đa dạng, chủ yếu là người trẻ. Ảnh: HOÀNG GIANG

15 giờ chiều, lượng khách trong công viên tăng đáng kể. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhiều gia đình chọn cách tránh nóng trong Công viên văn hóa Đầm Sen. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các gia đình bày tiệc ngay trên thảm cỏ công viên trong buổi trưa oi bức. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thợ chụp ảnh rảo mắt tìm khách. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lượng người đổ về công viên ngồi, nằm kín mọi nơi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người phụ nữ mắc võng cho con ngủ trưa ngay trong công viên. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những em nhỏ ngủ trưa trên vai người lớn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn tàu cổ tích tham quan công viên luôn đông khách. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các trò chơi dưới nước thu hút khách trong ngày nắng nóng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những bạn trẻ thích thú với trò chơi tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ba mẹ con quê Bình Thuận vào nhà người quen ở Sài Gòn chơi, nay ghé công viên chỉ để nhìn chứ không có tiền mua vé vào cổng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người dân đến Thảo Cầm Viên trong ngày 30-4. Ảnh: THANH TUYỀN

Đến hơn 16 giờ chiều cùng ngày, lượng khách đến Thảo Cầm Viên không đông lắm. Ảnh: THANH TUYỀN

Chị Đoàn Thị Tuyết Ngân (nhân viên bán vé Thảo Cầm Viên) nhận định trong ngày đầu nghỉ lễ, lượt khách đến tham quan, vui chơi giảm nhiều so với những năm trước. Ảnh: THANH TUYỀN

Chị Huỳnh Thanh Thảo (ngụ quận Tân Bình) cho hay cả gia đình chị sáu người đến đây để dẫn bé đi tham quan nhưng vì trời quá nắng và nóng nên chọn một bóng cây để ngồi nghỉ. “Trời nắng quá, bé đi không nổi vì thiếu nước liên tục nên cả nhà tìm bóng cây mát để ngồi. Trong này lại có nhiều bóng cây nên khi mệt có thể trải bạt để ngồi nghỉ trưa được” - chị Thảo nói. Ảnh: THANH TUYỀN

Một người bán hàng trước cổng Thảo Cầm Viên cho biết năm nay, lượng khách đến tham quan ít hơn hẳn so với mọi năm. “Những năm trước đông lắm, từ sáng đã kín người nhưng năm nay thấy thưa người hẳn. Ban sáng thì đông hơn chiều nhưng cũng như khách đến vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thôi”. Ảnh: THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm