Sau đêm Noel, nhà thờ Đức Bà tràn ngập rác

Trên đường về nhà, tôi chợt nảy ra ý định ghé qua Nhà thờ Đức Bà để đón Noel. Dẫu đã khuya nhưng vì ngày lễ nên vẫn có hàng ngàn người tập trung vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. Phía trước nhà thờ, chật cứng người. Họ, đa phần là những người trẻ. Lúc đó mới gần 11h đêm.

Theo đó, những gánh hàng rong, đồ ăn vặt cũng nhiều, không đếm xuể. Những người công nhân vệ sinh môi trường làm việc luôn chân luôn tay. Nhưng hễ họ vừa đi không bao lâu thì rác lại ùn ùn tới.

Bồn cây cảnh bị nhiều bạn trẻ tận dụng là sọt rác. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những người trẻ ăn uống, đùa giỡn chán chê rồi vứt thẳng rác thải xuống ngay chân mình đang đứng. Những ống bọt tuyết lắc lắc, phun phun, giỡn giỡn chán chê rồi cũng bị vứt lăn lông lốc xuống vệ đường. Thùng rác cách đó không xa nhưng vì lười hoặc vô tâm, chẳng ai để ý.

Gần 1h sáng, dòng người bắt đầu vãn dần. Người mua kẻ bán cũng bắt đầu thưa hẳn, còn lại là rác. Rác trong chậu cây, rác trên thảm cỏ. Dưới tượng đài Đức Mẹ, rác cũng bị dồn ứ lại không thương tiếc…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được ở Nhà thờ Đức Bà:

Nhà thờ Đức Bà là điểm đến lý tưởng của nhiều bạn trẻ trong đêm Noel. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Thùng rác chưa đầy nhưng rác xung quanh đã ngổn ngang. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những người lao công phải liên tục quét dọn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những người trẻ hồn nhiên vứt rác và ngồi lên thảm cỏ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những hộp tạo tuyết rơi vứt chỏng chơ trên thảm cỏ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Rác khắp nơi. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đùa nghịch, ăn uống trên thảm cỏ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hậu Noel... Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm