Người dân TP.HCM xúng xính áo hoa xuống phố ông Đồ

Phố ông Đồ và các hoạt động đầu tiên của lễ hội tết Việt chính thức khai mạc vào chiều 15-1, ở góc đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM).

Như thông lệ, mỗi năm, cứ dịp tết đến xuân về, những ông Đồ lại hội tụ về đây bày mực tàu, giấy đỏ cùng người dân TP tạo nên những lời chúc tốt đẹp qua những nét chữ.

Theo ghi nhận của PV, không khí ở đây khá sôi động, nhộn nhịp. Từ sáng, khu vực này đã có rất đông người đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm và xin câu đối.

Một ông Đồ viết chữ thư pháp theo đặt hàng của khách.

Các gian hàng của mỗi ông Đồ luôn tấp nập người ra vào xin chữ, chụp ảnh.

Chữ "Thịnh" vừa được ông Đồ viết còn chưa khô mực.

Bà Đồ xinh xắn diện áo dài cho chữ ở phố ông Đồ.

Anh Huy đang sắp lại những mẫu câu đối vừa được ông Đồ viết xong để khách dễ lựa chọn.

Một em đang đọc to chữ "Hòa" thư pháp khi xuống phố ông Đồ.

Khách lựa chọn chữ cho năm mới ở phố ông Đồ.

Khu vực phố ông Đồ được trang trí những cành mai, đào khá đẹp. Nơi đây cũng là điểm ưa thích của các bạn trẻ để chụp những bộ hình đẹp trong dịp cuối năm.

Các bạn trẻ diện áo dài chụp ảnh với mai đào ở phố ông Đồ.

Thiếu nữ chụp hình với hoa mai trên phố ông Đồ.

Nhóm bạn của Hằng - sinh viên năm ba Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết “tranh thủ thời gian rảnh nên cùng với nhóm bạn xuống phố chụp ảnh để lưu lại một bộ ảnh khoe với bạn bè trước khi về quê”.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy làm dáng bên hoa mai ở phố ông Đồ.

Bạn trẻ xinh xắn với áo dài ở phố ông Đồ.

Phố ông đồ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM chính thức hoạt động từ ngày 15 và kéo dài đến 27-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm