Ngất ngây với hoa kèn bên hầm Thủ Thiêm

Vừa qua khỏi hầm Thủ Thiêm (hướng quận 2 sang quận 1), người đi đường không khỏi ngỡ ngàng khi lạc vào một cung đường lãng mạn, mát mẻ nhờ hàng cây hoa kèn hồng.

Đây là loài hoa thường nở từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm. 

Dưới ánh nắng rực rỡ, màu hoa kèn hồng kết hợp với nền trời xanh ngắt như bức tranh khiến nhiều người ngắm nhìn.

Loài cây này khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có đầy màu sắc.

Hình dáng hoa giống chiếc kèn trên đầu mỗi cành, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân của cái tên đặc biệt "kèn hồng".

Loài hoa này chuộng ánh sáng và đất khô, chỉ nở khi thời tiết nắng gắt nhất.

Vì có màu hồng phấn mỏng manh, nhiều bạn trẻ không ngần ngại ưu ái gọi kèn hồng là ''hoa anh đào'' của miền Nam.

Kèn hồng được ví như một loài hoa báo hiệu mùa thi của học trò Sài thành đã đến. 

Những chùm hoa kèn hồng đong đưa theo gió.

Hoa kèn hồng khi trổ bông sẽ từ từ bao phủ hết các cành cây, nhìn từ xa trông cây như một chiếc kẹo bông gòn màu đẹp mắt. 

Từng chùm hoa kèn hồng đua nhau nở rộ trên mỗi cành cây.

Tuy nhiên, hoa kèn hồng chỉ rực rỡ trong khoảng ba ngày rồi nhanh chóng rơi rụng.

Dưới gốc cây đầy những xác hoa kèn hồng mỏng manh, tàn úa.

Nhóm bạn Quỳnh Thy trên đường đi ngang thấy hàng cây nở hoa đẹp nên tranh thủ ghi lại những tấm hình lưu niệm.

Cô gái tươi tắn giữa hàng cây hoa kèn hồng.

 Mỗi đợt gió đi qua, kèn hồng lại rơi lác đác, chao nghiêng giữa không trung.

Trong những ngày nắng gắt của mùa hè, màu hoa kèn hồng làm cho cả con đường thêm dịu mát, tâm hồn người đi tự nhiên nhẹ tênh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm