* Tìm thấy xác nạn nhân bị lũ cuốn từ ngày 5-11.
Nước lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường trong TP Huế khiến phương tiện duy nhất có thể đi lại đó là ghe. Hầu hết, các đường Trần Quang Khải, Hùng Vương, Lê Qúy Đôn, Bà Triệu, Tố Hữu,… đều ngập từ 0,5 đến 0,7m. Riêng một số đường thuộc phường Xuân Phú có nơi còn ngập đến 1,5m.
Ngoài ra, tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Sơ cũng lâm tình trạng ngập nặng khiến hàng dài xe tải, xe khách ách tắc, đợi nước rút.
Cũng trong sáng 8-11, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Thừa Thiên- Huế, lũ trên các sông như sông Hương, sông Bồ đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đến trưa và chiều nay, ở Thừa Thiên- Huế sẽ giảm mưa, lũ xuống chậm. Tuy nhiên, đến đêm 8-11, dự báo khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Thừa Thiên- Huế tiếp tục gây mưa lớn, lũ quét, ngập lụt ở vùng trũng.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên- Huế, sáng 8-11, nhiều người dân đã nhìn thấy xác của cháu Nguyễn Hữu Khá, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Long Quảng tại sông An Cựu. Trước đó, sáng 5-11 trên đường đi học về cháu Khá đã bị nước lũ cuốn trôi tại ngầm Khe Biên (huyện Nam Đông).
Một số hình ảnh PV ghi nhận được từ Thừa Thiên- Huế:
Phương tiện đi lại duy nhất của người dân là ghe nhưng phải chấp nhận với giá cắt cổ.
Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Sơ ngập chìm trong biển nước
Nước trên sông Hương đã đạt đỉnh.
MAI PHƯƠNG