Hình ảnh đường phố TP.HCM sau 18 giờ vắng lặng

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau người dân không ra đường để đảm bảo giãn cách xã hội. Đúng 18 giờ, tuyến đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) đã không còn xe cộ qua lại.

Mưa đã tạnh nhưng nước còn đọng trên đường Đoàn Thị Điểm (quận Phú Nhuận), những dãy nhà đóng cửa dù mới hơn 18 giờ.

Vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) trở nên khác lạ khi không có người qua lại.

Đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) lúc 19 giờ tĩnh lặng.

Lực lượng chức năng kiểm soát người ra đường sau 18 giờ tại chốt trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình). 

Cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) thường ngày đông đúc.

Đường Nguyễn Tri Phương hướng từ quận 10 về quận 5 lúc 19 giờ 50 chỉ có xe cứu thương và công nhân vệ sinh làm nhiệm vụ.

Đường Võ Văn Kiệt (quận 1) lúc 20 giờ.

Đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) vắng lặng.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP (quận 1) chỉ có công nhân dọn vệ sinh trong đêm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) không còn người dạo bộ về đêm như trước.

Hồ Con Rùa (quận 3) từng là nơi người dân TP tìm đến vui chơi mỗi tối.

Đường Lê Duẩn (quận 1) hướng về Thảo Cầm Viên không một bóng người qua lại sau 18 giờ.

Các tuyến đường trung tâm TP như Đồng Khởi, Nguyễn Du...trở nên khác lạ về đêm khi người dân hạn chế tối đa ra đường.

Đường Lý Thái Tổ (quận 10).

Đại lộ Phạm Văn Đồng nhộn nhịp thường ngày, nay rộng rãi khác thường

Công nhân dịch vụ công ích quận 1 làm việc trên đường Nguyễn Huệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm