Chùm ảnh: Đìu hiu xóm lồng đèn Sài Gòn

(PLO) - Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Trung thu nhưng ở xóm lồng đèn chỉ rục rịch vài nhà làm. Xóm lồng đèn nổi tiếng ở Sài Gòn xuất phát từ làng nghề ở Bác Cổ, Nam Định. Từ năm 1995, khi lồng đèn Trung Quốc ùa vào thị trường Việt Nam. Với những chiếc lồng đèn bằng giấy xếp đủ màu sắc bắt mắt, lồng đèn điện tử sinh động phát nhạc, chớp đèn đã hấp dẫn trẻ em Sài Gòn và lồng đèn giấy kiếng dần bị quên lãng từ đó.

Những người thợ làm lồng đèn vào Nam truyền nghề của cha ông cho con cháu và được cư dân xóm đạo Phú Bình gìn giữ đến ngày nay. Hai vợ chồng bà Hòa (75 tuổi) mỗi năm làm khoảng 2000 lồng đèn tre. 

Mỗi loại đồng giá 15 nghìn. Trong ảnh: Bà Hòa đang tạo hình lồng đèn bướm - Ảnh: Hoàng Giang

Bà Hòa (75 tuổi) tâm sự: “Năm nào tui với ông nhà cũng làm, con cháu thì nó làm công việc khác. Đó giờ làm nghề này quen rồi nghỉ cũng buồn, lồng đèn làm ra chủ yếu bán cho mối quen, còn khỏe thì còn làm, khi nào chết hẵng hay” - bà cười.

Cả 3 chị em trong gia đình tranh thủ làm lồng đèn mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (đeo kính) cho biết: “Năm nay theo nhu cầu khách hàng nên làm lồng đèn lắp ráp thay vì lồng đèn tre như mọi năm. Lồng đèn lắp ráp gọn nhẹ, dễ di chuyển với số lượng lớn mà giá cũng không cao bao nhiêu” - Ảnh: Hoàng Giang

Những chiếc lồng đèn lắp ráp với bộ khung bằng nhựa, bán ra với giá 30 nghìn đồng/cái - Ảnh: Hoàng Giang

Đến giờ nay, mối quen đặt nhà chị Vân 5000 nghìn cái lồng đèn nên mọi người đang tập trung vào làm cho kịp giao - Ảnh: Hoàng Giang

Vừa làm lồng đèn vừa “tám chuyện” - Ảnh: Hoàng Giang

Hai cha con chú Hỷ Đảo Sáng (sinh năm 1956) đang dán giấy kiếng vào lồng đèn thuê cho cửa hàng bán lồng đèn. Hằng ngày, chú đi chở nước đá, chiều đến thì dán lồng đèn. Mỗi sản phẩm hoàn thàng thu nhập 1 nghìn rưỡi/cái - Ảnh: Hoàng Giang

Chú Hỷ Đảo Sáng ( sinh năm 1956) đang dán giấy kiếng vào lồng đèn trực thăng. Chú cho biết đã làm lồng đèn từ năm 20 tuổi đến giờ - Ảnh: Hoàng Giang

Chị Hỷ Trân Quyên (con gái chú Hỷ Đảo Sáng ) vừa tốt nghiệp Kế toán về nhà phụ cha dán lồng đèn thuê - Ảnh: Hoàng Giang

Đôi bàn tay khéo léo của người thợ tạo nên những chiếc lồng đèn cho mùa Trung thu - Ảnh: Hoàng Giang

HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm