Ảnh: Người dân ngán ngẩm với đợt triều cường cao nhất năm

Ghi nhận chiều 4-12, một đoạn đường Trần Xuân Soạn (quận 7) bị ngập  sâu do triều cường. Nhiều người đi xe chết máy dẫn bộ, người dân di chuyển vô cùng khó khăn.

Giữa con đường ngập nước, nhiều xe máy bị ướt bugi, không thể nổ. Một số người dân phải dắt bộ để tìm chỗ sửa xe.

Ông Nguyễn Hoàng Phương (ngụ quận 7) đang trên đường đi làm về. Là người dân địa phương, ông Phương cho biết đã khá quen thuộc với hình ảnh ngập nước của đường Trần Xuân Soạn khi triều cường dân. Tuy nhiên, do nhà ông nằm trên trục đường này, nên buộc phải di chuyển qua đây. "Hôm nay nửa bánh xe thôi chớ ngày mai nghe đài báo nước còn dâng cao hơn nữa" - Ông Phương cho biết. 

Triều cường dâng, việc kinh doanh, buôn bán của nhiều hộ dọc tuyến đường cũng chịu nhiều ảnh hưởng. 

Nước dâng cao, mặt sông và mặt đường xâm xấp nhau.

Người dân khi di chuyển phải hết chú ý quan sát vì sơ sẩy là vấp phải cống thoát nước, ổ gà, ổ voi.

Nước dâng vào cuối giờ chiều, khiến người lao động vất vả trên đường về nhà.

Xe container nhích thật chậm qua đoạn đường có xe chết máy.

Vào lúc 18h, nước dâng cao hơn nửa bánh xe máy.

Bà Trực (cư dân quận 7) cho biết, nền nhà của bà thấp nên khi triều dâng là nước tràn vô nhà, đôi khi còn có rác, dẫn đến việc buôn bán những ngày này rất bất tiện. 

Nhân viên một quán cơm tranh thủ chế biến thức ăn để bán cho người dân mang về vì nước dâng vào nhà không thể ngồi lại quán.

Nước len lỏi vào bên trong các con hẻm nhỏ.

Dự báo, từ ngày 3 đến 5-12, triều cường tại TP.HCM sẽ dâng cao, vượt mức báo động III, nhiều khu vực tại thành phố có thể bị ngập sâu lên 1,73 m, mức này được xem là cao nhất từ đầu năm đến nay. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm