Vân Khánh êm đềm như dân ca

* Phóng viên: Chưa bao giờ khán giả thấy chị khác trước, sau hơn 10 năm đi hát. Nhờ đâu vậy?

- Ca sĩ Vân Khánh: Tôi già hơn trước nhiều đấy chứ. Nhưng có lẽ dòng nhạc tôi theo đuổi vẫn vậy thôi. Tôi vẫn cứ trung thành với áo dài, tóc dài và những ca khúc mang âm hưởng dân ca thôi. Tôi cũng hiểu mình phải mới mẻ hơn bằng những đổi khác, ít nhất về dòng nhạc để có thể thu hút hơn sự chú ý của khán giả nhưng sự đổi khác của tôi chắc chắn ở một chừng mực cho phép nào đó. Tôi không thể thay đổi 1800 như những ca sĩ hát nhạc trẻ được vì khán giả của tôi sẽ không quen mà bản thân tôi cũng khó chấp nhận được điều đó. Đó chính là lý do lâu lâu, ngoài những bài dân ca hay mang âm hưởng dân ca Huế, tôi cũng hát nhạc trữ tình, nhạc truyền thống hay ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Tôi đang chuẩn bị phát hành hai album mới, một là những ca khúc trữ tình xưa và một là những ca khúc về quê hương.

Vân Khánh êm đềm như dân ca ảnh 1
Ca sĩ Vân Khánh (ảnh do nhân vật cung cấp) 

* Không ít khán giả và cả giới chuyên môn nhận định với giọng hát có nhiều ưu thế, vị trí của Vân Khánh đáng lý phải cao hơn hiện tại...

- Tôi thật sự tự hào khi nhận được sự ủng hộ của khán giả nhưng tính tôi chu toàn lại không đủ dũng khí để tạo nên những cú đột phá để bản thân mình có thể nổi bật hơn. Hơn thế, một giọng ca nổi tiếng không chỉ nhờ vào nội lực của bản thân họ mà còn cần rất nhiều yếu tố khác cộng hưởng. Tôi thật lòng ngưỡng mộ Cẩm Ly. Chị ấy hát tốt lại có chồng là một người trong nghề rất chuyên nghiệp nên có thể tính toán nhiều dự án, lên những kế hoạch mang tính đột phá. Tôi chỉ có một mình, lại làm việc theo cảm hứng nên chưa dám tính đến những điều to tát hơn những gì hiện có.

* Phải chăng khi đã biết hạn chế của mình ở đâu, người ta rất dễ dàng tìm cách khắc phục?

- Tính tôi không thích ồn ào, không thích gây sự chú ý rầm rộ. Làm ca sĩ, ai chẳng thích làm người nổi tiếng nhưng với tôi biết đủ mới là điều quan trọng nhất. Tôi thích sự bình yên nên chắc chắn tôi sẽ chọn con đường bình yên.

* Chẳng phải trong nghề hát, nếu biết đủ, an phận cũng đồng nghĩa với việc dừng lại hay sao?

Vân Khánh từng hai lần đoạt Giải Mai Vàng hạng mục Nữ ca sĩ hát nhạc mang âm hưởng dân ca được yêu thích nhất (năm 2004 và 2006). Chị sẽ có mặt trong chương trình Tiền Mai Vàng 2009 diễn ra tại sân vận động Cần Thơ vào đêm nay, 14-11 và sẽ trình diễn hai ca khúc nhạc trữ tình và âm hưởng dân ca: Chuyện hẹn hò (Trần Thiện Thanh) và Dưới trăng (Trần Quế Sơn) trong hai album sắp phát hành của mình.

- Một vị trí đỉnh cao, với tôi, chỉ mang giá trị ảo mà thôi. Mỗi khi tôi xuất hiện, khán giả biết tôi là ca sĩ Vân Khánh với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Huế. Tên tôi không thật ồn ào, náo nhiệt nhưng album của tôi vẫn được bán đều đều, nhiều trung tâm băng đĩa mời tôi hợp tác thu âm. Với tôi, thế là quá đủ rồi.

* Vậy là chị chọn dòng chảy êm đềm cho sự nghiệp của mình?

- Nếu còn trẻ, chắc tôi cũng vẫy vùng nhiều hơn. Nhưng giờ, tôi đã lớn tuổi lại có gia đình rồi nên an phận. Nghề hát cạnh tranh quyết liệt và dữ dội lắm. Nếu muốn được thành công hơn, nổi tiếng hơn, ca sĩ phải dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc. Hẳn nhiên, được cái này phải hy sinh cái khác. Nhưng tôi quan niệm phụ nữ có nổi tiếng đến mấy thì một mái ấm gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi đã chọn gia đình thay vì chỉ dồn tâm lực cho việc ca hát.

* Chị sống đúng theo quan niệm của một phụ nữ truyền thống Á Đông?

- Điều quan trọng nhất là bản thân mình thấy những gì mình đang có là đủ. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có trong tay, về sự nghiệp, về gia đình nhỏ của riêng tôi. Ngoài những giờ tôi phải vào phòng thu, lên sân khấu thì chồng và con là những người thân mà tôi muốn gặp nhất. Chẳng phải chính điều đó giúp tôi tránh được những điều tiếng không hay của nghề hay sao?

* Nói vậy, chắc chị cũng từng phải đối mặt với điều tiếng?

- Sống trên đời, ai cũng có những người thương yêu mình và cả những người không thích mình. Nhất là khi tôi đã trở thành người của công chúng, hoạt động trong môi trường nghệ thuật, vốn rất phức tạp. Tôi may mắn là chưa gặp phải những điều tiếng quá sốc khiến mình phải bối rối. Chỉ là tôi thích một cuộc sống giản dị của một người bình thường hơn.

Theo Thùy Trang (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm