Vân Hugo yêu đàn ông đã có vợ trong phim

Từ sau vai diễn cô học trò trong sáng trong Nhật ký Vàng Anh, Vân Hugo ít tham gia lĩnh vực phim ảnh để chuyên tâm chăm sóc cho hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến cô "khủng hoảng" tinh thần trong một thời gian dài. Khi đã bình tâm và ổn định cuộc sống của bà mẹ đơn thân, cô quyết định tái xuất với niềm đam mê nghệ thuật thứ 7 trong phim truyền hình dài 20 tập, Hoa nở trái mùa do Khải Anh và Nguyễn Đức Hiếu làm đạo diễn.

Vân Hugo yêu đàn ông đã có vợ trong phim ảnh 1

Vân Hugo rạng ngời trong buổi họp báo bộ phim "Hoa nở trái mùa", đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh nhỏ. 

Trở lại với màn ảnh nhỏ, Vân Hugo đảm nhận vai Gia Tuệ, cô gái có số phận trắc trở. Gia Tuệ là cô gái thông minh, mạnh mẽ trong công việc nhưng lại yếu mềm trong tình cảm. Cô vướng vào cuộc tình với Hưng (siêu mẫu Hải Anh), một người đàn ông có vợ và cũng là sếp của cô tại công ty về kiến trúc. Gia Tuệ mùa quáng chấp nhận làm người thứ ba nhưng không biết rằng Hưng chỉ lợi dụng cô. Đến khi nhận ra sự thật, cô suy sụp và gần như mất đi mọi thứ quý giá nhất trong cuộc đời.

Chia sẻ về vai diễn, Vân Hugo cho biết, ở ngoài đời, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông có vợ nên khi được hóa thân vào nhân vật Gia Tuệ, cô cảm thấy rất hứng thú. Vân Hugo đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản để thấu hiếu và cảm thông cho nhân vật. Cô nói: "Tôi rất tự tin khi đứng trước ống kính với vai trò MC, nhưng ở vai trò diễn viên, tôi rất lo lắng. Vì thế, lần trở lại sau 7 năm, tôi mong sẽ nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Hy vọng thông qua bộ phim, mọi người sẽ có cái nhìn khác về những cô gái dám chấp nhận tất cả để yêu người đàn ông đã có gia đình".

Vân Hugo yêu đàn ông đã có vợ trong phim ảnh 2

Hóa thân vào cô gái yêu người đàn ông đã có vợ, "gái một con" hy vọng sẽ nhận được phản hồi tốt từ khán giả. 

Đạo diễn Khải Anh tiết lộ, Vân Hugo là gương mặt đầu tiên anh casting cho bộ phim bởi anh tin vào khả năng diễn xuất của cô. Từng làm việc trong Nhật ký Vàng Anh, đạo diễn Khải Anh khen, Vân Hugo dù không trải qua một trường lớp đào tạo nào và chỉ diễn theo cảm nhận nhưng lại có biểu cảm gương mặt rất tự nhiên, sâu sắc. Anh hài lòng khi giao vai Gia Tuệ cho Vân Hugo bởi cô đã thực sự cống hiến để cho nhân vật.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu về Gia Tuệ, bộ phim Hoa nở trái mùa còn kể về mảnh đời của 2 cô gái Nhật Hạ và Hoài. Nhật Hạ (Lưu Đê Ly đóng) là cô gái bướng bỉnh, luôn mang trong lòng nỗi căm hận với người cha và mẹ kế. Cô coi cuộc sống gia đình như địa ngục. Chỉ đến khi người cha mất đi, Nhật Hạ mới nhận ra những sai lầm. 

Hoài cũng là cô gái đáng thương không kém Gia Tuệ và Hoài (Thùy Dương). Cô sinh ra trong gia đình khốn khó, cha mất sớm, mẹ đau ốm liên miên. Lúc mẹ qua đời, cô còn bị một người quen từng giúp đỡ gia đình cưỡng bức và lợi dụng, thậm chí cướp đi cả đứa con. Cô chật vật vào làm việc tại một tạp chí thời trang và gặp chàng trai tử tế. Tuy nhiên, tình yêu của họ lại vấp phải sự phản đối của gia đình chàng trai, đồng thời quá khứ tổn thương đã trở thành nỗi mặc cảm trong Hoài. 

Bộ phim với nội dung về 3 cô gái bất hạnh đã ngẫu nhiên gặp nhau. Cả ba tìm thấy sự đồng cảm để rồi nương tựa, giúp đỡ nhau vượt qua những cú ngã tưởng chừng không thể dậy nổi. Phim có sự tham gia của Vân Hugo, Lưu Đê Ly, Thùy Dương, Hải Anh, Mạnh Trường, NSƯT Hương Dung, NSƯT Thế Bình... Hoa nở trái mùa dài sẽ phát sóng trong khung giờ chương trình Rubic (15h thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 24/8.

Theo Quỳnh Như-Ảnh: Hải Bá (Ngôi sao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm