Tiết lộ sự thật về diễn viên Nhã Phương

1. Mê làm ca sĩ nhưng thi lộn vào ngành diễn viên

Ngày còn học cấp 3, Nhã Phương rất mê ca hát, niềm say mê này theo cô suốt thời niên thiếu. Khi thi đại học, ngoài việc nộp hồ sơ thi vào ngành ngân hàng như mong muốn của ba mẹ, Phương âm thầm đăng ký thi vào một trường có liên quan đến âm nhạc.

Do tâm trạng lén lút chi phối nên khi lướt qua phần thông tin về trường Sân khấu Điện ảnh, nhìn thấy yêu cầu “hát, đọc thơ, diễn kịch”, cô đã lập tức chọn và nhờ bạn làm hồ sơ mà không biết mình đã đăng ký vào ngành diễn viên. Phương vẫn không phát hiện ra điều này cho đến ngày thi vòng sơ tuyển. Sau khi hát một bài theo yêu cầu của giám khảo, hồn vía của cô nàng đã bay lên mây khi bị bắt đọc thơ và diễn kịch.

Cô đọc được 4 câu thơ của Xuân Quỳnh rồi lí nhí “em không thuộc phần tiếp theo”. Ban giám khảo tiếp tục chỉ định một tình huống kịch cho cô diễn thử. Sau màn thi thố đầy sóng gió, Phương đã khóc sướt mướt khi chị gái đến đón về. Ấy vậy mà năm đó, Phương lại nằm trong số ít thí sinh thi đậu.

2. Lãng mạn và mơ mộng

Cô nàng yêu sự lãng mạn, bất cứ khi nào được hỏi muốn đi đâu nghỉ dưỡng thì lựa chọn của Phương luôn là Đà Lạt. Một năm cô nàng có thể đi lên đó chơi 3 - 4 lần mà không hề thấy chán.

Nhã Phương cũng cực kỳ yêu thích màu hồng nữ tính. Tủ đồ của cô luôn ngập trong sắc hồng. Trước đây mỗi khi ra đường cô nàng rất khoái diện cả cây hồng từ giày, áo váy, cột tóc, nón, trang sức... Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Nhã Phương cực kỳ lãng mạn, dễ tin người một cách quá đáng và nghĩ mọi thứ đều đơn giản. Nhã Phương thậm chí đã mặc một “cây hồng” và không trang điểm gì khi đi casting bộ phim đầu tiên. Có lẽ chính sự ngộ nghĩnh này đã khiến đạo diễn Lê Hoàng để mắt và chọn cô.

Bước chân vào showbiz, ngay sau khi biết được mặt trái của giới giải trí với ganh ghét, đố kỵ, vùi dập lẫn nhau, Nhã Phương đã sốc và stress, thậm chí quyết định bỏ nghề. Sự ngây ngô và suy nghĩ lúc nào cũng như ở trên mây khiến cô nàng được mọi người tặng cho biệt danh “bé Tồ”.

Nhã Phương đang được yêu mến với vai Thêu trong Vừa đi vừa khóc.
Nhã Phương đang được yêu mến với vai Thêu trongVừa đi vừa khóc.

3. Khoản tiền cát-xê đầu tiên “cúng” cho trộm

Sau khi lãnh 7 triệu đồng tiền cát-xê trong đợt thanh toán đầu tiên cho phimNhững thiên thần áo trắng, Nhã Phương vô tư để tiền trong phòng khách. Ngay lúc đó, có một vị khách đến xem nhà vì chị gái cô đang rao bán căn hộ. Dẫn người ta đi dạo một vòng quanh nhà xong tiễn khách về thì số tiền của cô nàng cũng không cánh mà bay.

“Với một người từng không có đủ 50.000 đồng để đóng lệ phí thi đại học thì đây là một mất mát khủng khiếp”, Nhã Phương nhớ lại. Trong cơn bấn loạn, cô mang gương mặt tèm lem nước mắt đi báo công an và khiến người trực ban phát hoảng vì nghe tiếng khóc ầm ĩ nên cứ tưởng rằng cô bị mất một khoản tiền cực kỳ lớn.

Sau tai nạn nhớ đời này, về sau, hễ lãnh được tiền cát-xê, bất chấp bận rộn như thế nào, Nhã Phương đều nhất định phải chạy ra ngân hàng gửi tiền rồi mới tính tiếp.

4. Từng dính tin đồn giới tính

Tin đồn này dấy lên vào thời gian Nhã Phương học cấp 3. Cô nàng có một người bạn gái rất thân thiết, thân đến nỗi đi đâu cũng có nhau, tay trong tay và không thèm để mắt đến chàng trai nào khác trong trường. Chữ Na trong Nabi Nhã Phương chính là tên của người bạn gái này. Hiện tại, Nhã Phương đã có bạn trai và cô cho biết mình vẫn mê trai đẹp lắm nên chưa nghĩ đến quan hệ đồng giới.

5. Chưa từng ngủ một mình

Dù từng là nữ chính trong phim kinh dị Quả tim máu nhưng Nhã Phương lại cực kỳ sợ ma. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tìm cách để không phải ngủ một mình. Thậm chí có lần, cô nàng còn ôm gối vào phòng anh chị xin ngủ dưới sàn nhà. Còn khi ngủ chung với em gái, bao giờ cô cũng xí phần được nằm góc trong cùng cho an toàn.

Lần duy nhất phải ngủ một mình, Nhã Phương đã thức trắng đêm và tưởng tượng ra hàng sa số những... con ma đáng sợ. Trong những cảnh quay tại ngôi nhà ma nổi tiếng ở Đà Lạt, khi phải diễn cảnh một mình đi từ dưới cầu thang lên tầng trên, “bé Tồ” luôn “xin xỏ” đoàn phim cử một người đứng phía sau lưng mình cho chắc ăn.

6. Món đồ chơi khao khát suốt tuổi thơ: búp bê nhựa

Gia đình Nhã Phương có 5 anh chị em, tất cả đều sống nhờ vào ruộng rẫy, đồng lương giáo viên của ba và gánh hàng tạp hóa của mẹ. Vậy nên, ngoại trừ tiền cho con cái ăn học, ba mẹ cô khó lòng mua đồ chơi xa xỉ để chiều chuộng các con. Trong khi đó, Nhã Phương lại cực kỳ mê búp bê. Để tạm thời thỏa mãn sở thích này, cô nàng bèn nhắm tới những trái bắp non có hình dáng giống như em bé. Cứ mỗi ngày lên rẫy cùng ba mẹ, cô lại bẻ vài trái và bắt đầu trò chơi của mình.

Đến khi ba mẹ Phương phát hiện ra thì vườn bắp cũng đã thiệt hại kha khá. Ba của cô nàng đã nổi điên lên, hậu quả là từ đó về sau, “bé Tồ” nhận được lệnh cấm lên rẫy vào mỗi mùa bắp. Dẫu vậy Nhã Phương thú nhận, so với các chị, cô vẫn còn rất may mắn vì được sinh ra khi kinh tế gia đình khá khẩm hơn, mẹ đã có một tiệm tạp hóa nhỏ nên Nhã Phương không phải theo mẹ bán háng rong như các chị.

Cô cũng được báo chí Hàn khen ngợi khi tham gia bộ phim Hàn Quốc 12 năm gặp lại.
Cô cũng được báo chí Hàn khen ngợi khi tham gia bộ phim Hàn Quốc12 năm gặp lại.

7. Từng bị ba ruột từ chối nhìn mặt

Ba Nhã Phương rất mong có con trai, trong khi trước cô đã là hai chị gái. Khi sinh cô, cả ba mẹ đều hy vọng sẽ được quý tử, thế nên khi biết Nhã Phương là con gái, ba cô buồn quá nên bỏ đi ra ngoài, thậm chí không thèm nhìn mặt đứa trẻ mới sinh.

Nhã Phương kể lại: “Mẹ nói da tôi hiện giờ xanh xao như vậy là do hồi đó ba làm mẹ buồn, mẹ rầu rĩ nên không xông nắng hơ ấm cho tôi đầy đủ. Vậy mà cuối cùng trong mấy chị em, tôi lại quấy ba nhất và ba cũng rất cưng chiều tôi, chắc để chuộc lỗi (cười). Tới năm lớp 8, tôi còn đòi ngủ với ba, mấy chị phải bảo là em lớn rồi, làm vậy kỳ lắm thì tôi mới chịu bò vô ngủ với chị và mẹ”.

8. Khuyết điểm lớn nhất là tình cảm

Đúng như sở thích yêu màu hồng, Nhã Phương rất lãng mạn trong tình yêu. Cô nàng và bạn trai luôn muốn làm cho nhau những điều đặc biệt để ngày nào cũng là Lễ tình nhân. Nhã Phương cũng chia sẻ, cô cần một “đại gia tình cảm” hơn là đại gia về vật chất.

Cô tâm sự: “Khuyết điểm lớn nhất của tôi là tình cảm. Tôi luôn coi tình cảm lớn hơn mọi thứ và tình cảm cũng là động lực để làm việc. Không chỉ trong tình yêu mà cả trong tình cảm gia đình. Tôi nhớ cái ngày tôi nhận được phim đầu tiên, chỉ 2 tháng sau ngày nhập học. Tôi nghĩ mình may mắn còn những người khác nghĩ tôi đã làm gì đó, đánh đổi gì đó mới được ưu ái như vậy. Ba mẹ tôi rất buồn. Tôi đã nhủ mình phải cố gắng nỗ lực, chăm chỉ làm việc và giữ mình để không ai có thể nói như vậy về mình nữa”.

9. Nghĩ rằng đạo diễn Lê Hoàng là ông bụt

Trước khi tham gia phim của vị đạo diễn danh tiếng này, Nhã Phương khá run vì đã nghe nhiều lời đồn rằng Lê Hoàng rất “ghê gớm và đanh đá”. Nhưng đến khi làm việc chung thì cô thở phảo nhẹ nhõm: “Bác Lê Hoàng hiền queo à, như ông Bụt vậy, mỗi khi tôi làm gì không đúng bác chỉ cười rồi gãi gãi đầu. Làm việc với bác thoải mái lắm. Chỉ có mỗi một điều bác nghiêm khắc là lời thoại, phải nói đúng y như kịch bản, không được sai một chữ”.

Theo Mốt và Cuộc sống 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm