Thanh Thúy: "Sắp có con là niềm vui quá lớn"

- Đã mang bầu 3 tháng, chị chuẩn bị cho việc làm mẹ như thế nào?

- Tôi cảm thấy rất hồi hộp và vui mừng. Tôi đi nhà sách gom thật nhiều cẩm nang dạy làm mẹ, nào là ẵm con như thế nào, cho con ăn dặm, nuôi con giỏi ra sao... để về "ngâm cứu". Ngoài ra, tôi có một "đồng minh" là mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm quý giá để chuẩn bị "vượt cạn".

Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy. Ảnh: Thoại Hà.
Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy. Ảnh: Thoại Hà.

- Cả chị và ông xã Đức Thịnh đều là những nghệ sĩ rất bận rộn, chị hình dung việc có con sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả hai như thế nào?

- Chắc chắn là em bé sẽ chiếm mất nhiều thời gian của chúng tôi và ảnh hưởng nhiều đến công việc rồi. Nhưng bây giờ đối với chúng tôi, đứa con mới là sự nghiệp lớn nhất. Nuôi con và nhìn con lớn khôn từng ngày luôn là niềm vui vô bờ của cha mẹ. Điều mà vợ chồng tôi cảm nhận rõ ràng nhất bây giờ là niềm hạnh phúc khi "thiên thần nhỏ" đang lớn từng ngày trong bụng mẹ.

- Nhiều nữ diễn viên sau khi có con thường lui về để hoàn thành vai trò làm vợ, làm mẹ. Chị nghĩ sao nếu chị có thể sẽ mất nhiều cơ hội để xuất hiện trước công chúng vì sinh con?

- Sinh con là niềm vui quá lớn với tôi. Niềm vui này có thể sánh ngang với tất cả những gì tôi từng cố gắng để đạt được trên con đường sự nghiệp.

- Sau gần một năm kết hôn, chị cảm nhận đời sống gia đình của mình như thế nào?

- Mọi việc đều rất ổn. Tôi và anh Thịnh dần hòa hợp và thích nghi với cuộc sống mới. Cũng như bao vợ chồng mới cưới, ban đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ nhưng mọi việc từ từ cũng đi vào quỹ đạo và ổn định. Quan trọng là cả hai thấy rất vui vẻ thoải mái với không khí gia đình. Mai mốt có con nữa, tôi nghĩ tổ ấm của mình sẽ càng vui hơn.

Trong đời sống vợ chồng của hai đứa, anh Thịnh thường chịu để cho tôi "bắt nạt" ảnh cho vui cửa vui nhà. Mọi người thường nghĩ anh Thịnh trầm hơn tôi, nhưng thực ra khi ở nhà anh ấy cũng "nhí nhảnh" lắm. Nhiều khi nhìn anh ấy đùa giỡn tôi tự nhủ: "Ông đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đây sao?".

- Đức Thịnh từng nhận xét chị tính tình bộc trực, nói chuyện thẳng tính kiểu con gái miền Tây… đôi khi hơi cộc, chị thấy sao?

- Tôi nói chuyện hay thiếu chủ ngữ, kiểu nhanh, gọn, lẹ, cụt, chứ không phải cộc. Tôi đang dần sửa cái tật này…

Diễn viên Thanh Thúy (phải) và diễn viên Vân Anh trong một cảnh quay của phim "Nhiệm vụ đặc biệt". Ảnh: T.T.
Diễn viên Thanh Thúy (phải) và diễn viên Vân Anh trong một cảnh quay của phim "Nhiệm vụ đặc biệt". Ảnh: T.T.

- Chị vừa hoàn thành vai nữ cảnh sát hình sự trong phim "Nhiệm vụ đặc biệt" của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, chị có thể chia sẻ gì về vai diễn này?

- Đây là vai nữ tôi mong chờ từ lâu để được thể hiện với tính cách mạnh mẽ, cá tính và giỏi võ, một hình ảnh lạ so với các nhân vật của tôi từ trước đến nay.

- Vóc dáng mảnh mai, chị vượt qua khó khăn gì để hoàn thành hình ảnh nữ cảnh sát?

- Đó là vượt qua nỗi "ám ảnh" về việc bị chấn thương khi tập võ. Những pha nhào lộn, bay người tung cước trong phim tôi đều muốn tự mình thực hiện nên phải tập luyện rất nhiều. Vừa tập vừa… sợ! Còn nữa, tôi phải hy sinh cả mái tóc dài để xóa đi vẻ mềm mại yếu đuối của mình.

- Chị có thể chia sẻ vài chuyện vui trong quá trình tham gia vào đoàn làm phim?

- Có lần vào giờ ăn cơm trưa, tôi lười thay áo nên mặc luôn bộ cảnh phục công an đi ăn. Trên đường đi, có một đám thanh niên đang đánh bài. Thoáng thấy bóng tôi, họ lật đật dẹp bài và rút đi hết. Tôi vừa đi qua, họ lại bày ra. Tôi ăn xong, quay về, mấy tay đỏ đen đó lại rút đi.

Rồi tôi còn gặp một anh công an, anh ta nhìn tôi cười cười và gật đầu chào. Không biết anh ấy nhận ra nghệ sĩ hay tưởng là đồng nghiệp. Nếu anh còn đưa tay chào kiểu công an, chắc tôi ngất mất (cười).

Thanh Thúy muốn được đóng những vai có tính cách và số phận rõ nét, ấn tượng hơn trên màn ảnh. Ảnh: T.T.
Thanh Thúy muốn được đóng những vai có tính cách và số phận rõ nét, ấn tượng hơn trên màn ảnh. Ảnh: T.T.

- Có dạo hình ảnh chị xuất hiện quá nhiều trên truyền hình khiến cho nhiều khán giả cảm thấy bị "dội" vì cứ mở tivi xem phim là thấy Thanh Thúy, chị nghĩ sao?

- Mỗi lần xuất hiện tôi đều mong mình tạo được một dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Nếu có có sự "dội" nào đó thì chỉ do sự vô tình của việc trùng lịch phát sóng các bộ phim. Tôi luôn giữ cho mình điều tâm niệm sơ đẳng mà bất kỳ diễn viên nào khi bước vào nghề cũng được khuyên bảo: "Phải kiên nhẫn để chờ đợi một vai hay!".

Đôi khi tôi cũng tự nhủ: "Mình phải chờ đến bao giờ đây?". Và liệu duyên may có được một vai diễn để đời có đến với mình chăng? Trong khi chờ đáp án, tôi chọn cách lăn xả và làm tốt nhất, hết mức mình có thể tất cả những vai được các đạo diễn giao. Vì đã cố gắng như thế, tôi chưa phải xấu hổ vì vai diễn nào của mình.

- Ước mong trong nghề nghiệp của chị là gì?

- Rất đơn giản nhưng lại vô cùng khó trong tình hình chung của điện ảnh Việt hôm nay: Những vai diễn lạ và thật cụ thể về số phận cũng như tính cách trên màn ảnh. Tôi bắt đầu ghét những kiểu nhân vật chung chung. Tôi sẽ thật vui, nếu đạo diễn nào đó giao cho tôi vai người sói chẳng hạn.

Theo Thoại Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm