Quang Dũng không muốn yêu lần nữa

Quang Dũng không muốn yêu lần nữa ảnh 1
* Anh trải qua một mùa Tết thế nào? - Dịp Tết, tôi đi hát đến hết ngày 27 mới tạm nghỉ. Sau đó, tôi đi diễn liên tục ở Đà Nẵng, Sài Gòn. Sài Gòn năm nay phòng trà nở rộ, vì thế ca sĩ cũng đắt sô hơn. Đến mùng 10 Âm lịch tôi mới thực sự có thời gian gác công việc để gặp gỡ, đi chơi với bạn bè. * Trước Tết, Jennifer Phạm cho biết sẽ đưa bé Bảo Nam về thăm ông bà nội. Anh và con trai đã hội ngộ như thế nào?- Ban đầu Jennifer lên kế hoạch là thế. Nhưng do ông bà ngoại của bé Bảo Nam bận việc nên phải chờ sau Tết. Ngày 9/2, Bảo Nam mới về Việt Nam.Quang Dũng mong ngày Valentine để tổ chức sinh nhật cho con. * Cuối năm qua, Jennifer Phạm được báo Ngoisao.net trao tặng danh hiệu "Bà mẹ của năm". Anh nghĩ sao về danh hiệu này?- Tôi nghĩ, danh hiệu này có ý nghĩa cổ vũ tinh thần Jennifer rất nhiều. Đó là sự ưu ái và tình cảm khán giả dành cho Jennifer và là động lực để cô ấy có suy nghĩ và ý thức chín chắn hơn trong vai trò của mình. * Năm qua, anh gặp con trai được bao nhiêu lần?- Năm rồi tôi liên tục lưu diễn ở Mỹ, nên có nhiều cơ hội để sống cùng con. Ở đó, cuối tuần tôi đi hát còn đầu tuần tôi ở nhà ông bà ngoại của Bảo Nam ăn cơm, chơi cùng con. Bảo Nam còn quá nhỏ để nhận thức được ba mẹ đã chia tay nhau. Cứ được ở bên ba là con rất thích.Còn khi về lại Việt Nam, ngày nào tôi và Jennifer Phạm cũng liên lạc với con qua điện thoại, Internet. Thật sự tận đáy lòng tôi và Jennifer đều đau đáu về việc chưa được gần gũi con trai nhiều. Vì nỗi đau đáu này mà tôi và vợ cũ đều cố gắng thu xếp công việc, có mặt ở Mỹ bất cứ khi nào có thể để vui chơi, gần gũi với con. Tôi biết, dù cố gắng thế nào thì cũng không đủ để bù đắp cho tuổi thơ của con. * Điều gì ở con trai khiến anh thương nhất?- Bảo Nam từng khiến hàng nghìn khán giả xem liveshow của tôi ở Mỹ phải ngạc nhiên vì con ngồi yên suốt 3 giờ đồng hồ để theo dõi ba hát trên sân khấu. Sau mỗi bài hát của tôi, bé đều vỗ tay rất nhiệt tình, rồi sau đó vào hậu trường khoe với ba: "Nam vỗ tay to nhất cho ba Dũng đó. Nam ngồi nghe ba Dũng hát. Sao ba hát nhiều vậy?"...Ở Bảo Nam toát lên kiên nghị, trầm tư, có vẻ già hơn tuổi lên 4. Ngay từ nhỏ, Bảo Nam bộc lộ là người tự lập. Thường con nít hay mè nheo, hay khóc, còn Bảo Nam không có tính đó. Khi không vừa ý, bé chỉ hờn lẫy hoặc giận dữ. Tôi cũng hơi lo là thần thái cương nghị có tốt cho tuổi thơ của bé hay không? * Nếu ngày nào đó Jennifer Phạm tái hôn, anh nghĩ gì về mối liên lạc giữa con trai và anh?- (trầm ngâm) Nếu việc đó xảy ra, tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và con trai cũng không có gì khó khăn. Dù hiện tại cả hai đều có đời sống riêng, con đường riêng và việc chia tay còn quá mới mẻ, nên quan hệ giữa tôi và Jennifer Phạm vẫn chưa thể "bình thường hóa".Nhưng chúng tôi vẫn có thể ngồi xuống với nhau để nói chuyện về con. Jennifer là một người rất văn minh nên không có vấn đề gì về trong chuyện này. * Vợ cũ của anh đã có tình yêu mới, còn anh thì sao?- Hiện tại, Bảo Nam đã là quá đủ với tôi rồi. Con trai là động lực sống của cuộc đời tôi.Từ 2-3 năm nay, tôi không nghĩ đến chuyện yêu ai nữa. Tình yêu đôi lứa với tôi giờ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi không còn mong chờ cảm giác thăng hoa với người bạn đời. Tôi cũng không hình dung hôn nhân mai sau của mình hay chuyện có thêm con cái sẽ như thế nào.
Quang Dũng không muốn yêu lần nữa ảnh 2

Quang Dũng hát nhạc trữ tình với tâm thế của một con người hiện đại. Ảnh: Huy Khiêm USA.

* Ngày Valentine có ý nghĩa với anh ra sao?- Tôi không còn suy nghĩ mộng mơ về tình yêu lứa đôi hay về người bạn đời của mình nữa nên cũng ghét Lễ Tình nhân, không thích nhắc đến. Tuy vậy, đó cũng là ngày rất đặc biệt với tôi vì Bảo Nam ra đời vào 14/2. Sắp đến ngày này, tôi lại háo hức chuẩn bị cho sinh nhật con. Năm nay, hai ba con tôi sẽ cùng đi Thái Lan du lịch với bạn bè, người thân nhân dịp bé lên 4 tuổi. * Suốt một năm qua, anh gần như không trả lời phỏng vấn báo chí. Vì sao thế?- Nhiều người cho rằng không xuất hiện nhiều trên báo nghĩa là tên tuổi nghệ sĩ đang đi xuống. Nhưng tôi cần một khoảng lặng như thế để tư duy về dự án, sản phẩm âm nhạc của mình. Tôi thích sự tự tin và thong thả. Nhiều bậc anh chị tồn tại đến 40-50 năm trong nghề hát mà mỗi lần lên sân khấu vẫn được khán giả dành trọn tình cảm. Tôi muốn được như thế. Vì thế, tôi vạch ra bước phấn đấu cho cuộc đời mình ở mốc 30-40 năm chứ không theo thời hạn ngắn ngủi. Vì thế, tôi cần khoảng lặng để tư duy về nghề của mình. * Sắp tới anh có gì mới gửi đến khán giả?- Tôi chuẩn bị làm tour diễn xuyên Việt ở TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, chủ đề tôn vinh tình ca Việt Nam. Song song đó, tôi sẽ ra mắt 2 album. Tất cả dự án này đều được thực hiện và lên kế hoạch bài bản, cẩn thận từ những êkíp số một của Việt Nam trong lĩnh vực âm nhạc. * Cảm giác của anh mỗi khi sắp sửa ra mắt dự án mới?- Không ít đồng nghiệp ra sản phẩm, dự án mà chừng một tuần khán giả đã quên mất. Điều này khiến tôi lo và trăn trở nhiều. Tôi rất hồi hộp khi những đứa con tinh thần của mình chuẩn bị chào đời, bởi tôi và êkíp đã mất rất nhiều về tâm sức để thực hiện. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhận ra được chúng tôi đã làm việc chỉn chu, sâu sắc, chuyên nghiệp như thế nào, và đặt tình cảm, giọt mồ hôi của mình vào chương trình, album nhạc ra sao. Khi khán giả cảm nhận được điều đó chúng tôi mới thành công. * Nhiều nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, rất sợ thời gian. 15 năm theo đuổi nghiệp ca hát, với anh, tuổi đời tác động thế nào đến tuổi nghề?- Thỉnh thoảng tự nhủ vài năm nữa mình bước sang tuổi 40 mà thấy sợ. Nhưng tôi cũng tin tưởng rằng, mỗi ngày qua đi mang lại cho người đàn ông sự tự tin và kinh nghiệm. 15 năm qua, tôi trung thành với con đường mình vạch ra và chưa bao giờ đi chệch hướng. Tôi tự hào vì mình đi theo một dòng nhạc rất chính thống, không lai căng, không có những sự thay đổi phù du. * Miệt mài với dòng nhạc trữ tình, anh làm thế nào để cảm xúc không bị xói mòn mỗi khi bước lên sân khấu?- Dù có đôi khi mệt mỏi, buồn bã, tôi không bao giờ cho phép mình để tâm trạng không vui đó vào không gian biểu diễn hay nhạc phẩm mình thể hiện. Tôi quan niệm dù có hát nhạc trữ tình, nhạc xưa thì bản thân người nghệ sĩ phải luôn mới trong phong cách biểu diễn lẫn cảm xúc gửi gắm vào ca khúc. Người nghệ sĩ cần cập nhật sự văn minh, phong thái hiện đại, tránh để mình già nua, héo hon, xơ xácTôi luôn muốn hát nhạc xưa trong tâm thế của người hôm nay chứ không phải là của một Quang Dũng 3-4 năm về trước. * Với anh, cuộc sống hiện tại mang màu sắc thế nào?- Đời sống hiện tại của tôi rất yên bình, viên mãn, vững vàng về tài chính và ổn định về tinh thần. Để có được như thế, tôi chọn cho mình cách sống biết chấp nhận và luôn biết nhìn lại mình để hoàn thiện bản thân.Tôi là người nói chậm, sống chậm. Tôi thích một đời sống nhẹ nhàng, nhà cửa thanh tịnh. Tôi cũng là người sống vì gia đình. Hiện tại, tôi đang ở cùng và bao bọc cho 6 người cháu ruột từ quê ra TP HCM học. Các cháu tôi đều là sinh viên của nhiều trường đại học lớn ở thành phố. Tôi thích cảm giác ấm cúng bên con, cháu. Chính những người thân yêu nhắc tôi nhớ rằng, cuộc đời rất ngắn ngủi, cần sống trọn vẹn. Vì vậy, khi sống mình phải luôn xây dựng, tích góp cho bản thân và xây dựng nền tảng vững chắc cho con cháu. Theo Vnexpress, TT&VH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm